Vào ngày 15 tháng 04 năm 2007, tại hội quán Zenyusei trung tâm thủ đô Tokyo, Cộng Đồng Người Việt tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức Ngày Ghi Ơn Quốc Tổ cùng một buổi tiệc giao lưu, với sự tham dự đông đảo đồng hương người Việt sinh sống tại Tokyo và vùng phụ cận, và nhiều quan khách người Nhật. Đây là sinh hoạt truyền thống có từ hàng chục năm qua của người Việt tỵ nạn tại Nhật. Đặc biệt năm nay phần trang trí tại hội trường có thêm một bức ảnh lịch sử khá to, chụp cảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt mồm bịt miệng trong phiên tòa xử ông vào ngày 30-3 vừa qua tại Việt Nam.
Chương trình buổi lễ mở đầu với phần nghi lễ dâng hương và chào quốc kỳ. Tiếp theo là lời phát biểu của ông Nguyễn Phương Khanh, Hội trưởng Hiệp hội người Việt tại Nhật, tỏ lời tri ân đến toàn thể quý khách đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ hội ngày hôm nay. Ông cũng gửi lời cám ơn chính phủ Nhật Bản, cảm ơn các hội đoàn như Thập Tự Nhật Bản, Bản Bộ Tị Nạn và Hội Liên Đới (CSA) cùng toàn thể những nhà hảo tâm đã cưu mang người dân Việt Nam tị nạn cộng sản được sống bình an nơi đất nước giầu lòng nhân ái này. Những công ơn đó người Việt tị nạn luôn khắc ghi trong lòng.

Ông cho biết, trong tinh thần nhớ về cuội nguồn, nhớ về công lao dựng nước giữ nước mở mang bờ cõi của tiền nhân, hàng năm người Việt tổ chức ngày ghi ơn Quốc Tổ. Tuy nhiên chúng ta nay được sống trong yên bình vẫn không quên những người anh em đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà đang bị chế độ cộng sản đàn áp như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…
Tiếp theo, Bà Komura, Trưởng phòng Bàn thảo thuộc Bản Bộ Tị Nạn lên phát biểu ý kiến. Trước hết bà gửi lời chúc mừng đến người Việt và toàn thể quan khách tham dự ngày giỗ tỗ Hùng Vương hôm nay. Bà nói chắc nhiều người có mặt ở đây đã từng biết bà vì bà làm việc trong bản bộ tị nạn từ năm 1991. Tuy rằng trung tâm cứu viện tỵ nạn đã được giải tán vào năm ngoái nhưng nếu ai đó có gặp khó khăn gì cứ mạnh dạn đến văn phòng gặp bà sẽ được chính phủ giúp đỡ.
Trong phần phát biểu, Ông Ishiyashi Tổng thư ký Hội Liên Đới, cũng cho biết: Hội Liên Đới và Hiệp Hội Người Việt tại Nhật hợp tác với nhau từ 20 năm qua, hội giúp đỡ bà con tị nạn từ cuộc sống khó khăn nay đã vươn lên khá hơn. Ông còn tỏ lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã ưu ái đón tiếp tiếp ông nồng nhiệt. Cuối cùng ông xin chúc cộng đồng người Việt tại Nhật sẽ luôn vững mạnh, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, trong tiếng hoan hô vang dội.

Phần lễ nghi kết thúc, tiệc giao lưu bắt đầu với lời chúc mừng ngày Quốc Tổ và mời nâng ly của ký giả Hayakawa. Quan khách và đồng hương cùng thưởng thức những món ăn thuần túy quê hương Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn, bánh tét, nem chua, chả lụa…
Chương trình giúp vui văn nghệ karaoke với những tiếng hát thân thương cây nhà lá vườn đã làm buổi tiệc càng thêm vui nhộn. Tiết mục cuối cùng vẫn là trò chơi loto có thưởng. Giải thưởng năm nay xôm tụ hơn năm ngoái một phần nhờ anh Phát Xít, phu quân của chị Hân, đã gửi ít quà của Nike đến hỗ trợ thêm.
Ngày Ghi Ơn Quốc Tổ và tiệc giao lưu chấm dứt vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày trong sự quyến luyến của quan khách và quý đồng hương.



