Nhà ở xã hội: Xây cho dân nghèo nhưng chỉ có quan mới mua được

Nhà ở xã hội được bán cho người thân quan chức ở Đăk Nông. Ảnh: Báo Người Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngay cả khi bán nhà ở xã hội với giá gốc thì người dân đã khó lòng mua được, mà bây giờ còn bị tăng giá, kèm theo thủ tục hành chính và bị các quan tranh phần nữa thì còn lâu người nghèo mới có nhà.

Trước tình hình giá bất động sản tăng phi mã thì nhà ở xã hội trở thành một sáng kiến giúp người thu nhập thấp có thể sở hữu nhà giá rẻ hơn nhà thương mại. Toan tính của CSVN là vừa có thể lấy được lòng dân, vừa tăng thêm nguồn cung nhằm bình ổn giá bất động sản. Nhưng sau một thời gian thực hiện thì chỉ thấy toàn tiêu cực, giá bất động sản chẳng thấy giảm mà người dân thì càng mất lòng tin vào nhà cầm quyền.

Mới nhất là vụ án tại Đắk Nông, khi thanh tra tỉnh này công bố quyết định thanh tra toàn diện việc triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa). Trong đó phát hiện nhiều sai phạm như: chủ đầu tư đã bán nhà khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ký hợp đồng đặt chỗ trái quy định; bán nhà sai đối tượng cho người nhà quan chức; bán nhà giá cao hơn giá được cơ quan chức năng thẩm định…

Cụ thể, có 73 căn hộ của dự án đã bán khi chưa được cấp phép. Trong số này có 66 căn bị bán sai đối tượng, nhiều trường hợp là người nhà của quan chức tại tỉnh Đắk Nông. Sau khi vụ việc bị phát hiện, một số người đã tự nguyện trả lại nhà, nhưng vẫn còn hơn 10 trường hợp chưa được xử lý xong. (1)

Đây chỉ là một trường hợp điển hình bị phát hiện (có lẽ do các quan chức đấu đá, tố cáo nhau mới làm lộ ra). Còn hàng ngàn trường hợp khác vẫn chưa bị xử lý, dù báo chí cộng sản cũng đã nhiều lần mấp mé “nghi vấn.”

Một vấn đề mà người dân dễ dàng nhìn thấy được là rất nhiều dự án nhà ở xã hội chỉ xây riêng cho người thu nhập thấp, nhưng lại được rao bán công khai với giá cao hơn rất nhiều so với quy định của nhà nước. Các cò đất dùng thuật ngữ “suất ngoại giao” để mô tả về lý do tăng giá nhà ở xã hội. Tuy vậy, không có ngoại giao gì ở đây cả, “suất ngoại giao” là từ dùng để chỉ những căn nhà được quan chức (hoặc những người có quan hệ với quan chức) đã đặt trước, mua từ khi còn là dự án trên giấy. Tới khi xây xong thì những căn nhà ấy được quan chức bán lại với giá cao cho người dân.

Thủ tục hành chính cũng là một lý do khiến nhà ở xã hội trở thành đặc quyền của cán bộ CSVN, còn người nghèo thì không thể tiếp cận được. Người dân phải xác minh thu nhập, có hợp đồng lao động, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để mua nhà ở xã hội theo đúng nghị định, luật pháp; ngoài ra quá trình xét duyệt cũng rất phức tạp… Các cán bộ viên chức nhà nước thì chủ yếu làm giàu bằng tiền tham nhũng, còn hồ sơ lao động lúc nào cũng lương thấp, nên rất dễ chứng minh thu nhập. Họ cũng nắm rõ quy trình làm thủ tục để lách luật bằng cách cho con cái, người thân đứng ra mua nhà ở xã hội (vì theo quy định thì những người chưa đứng tên nhà đất sẽ được ưu tiên). Thậm chí các quan lớn thì chỉ cần “ho một tiếng” là xong.

Và thế là dẫn tới câu chuyện nhiều dự án nhà ở xã hội đã bán xong ngay từ khi còn trên giấy, nhưng tới khi được bàn giao thì người sở hữu lại không đến ở. Rồi thì dân nghèo vẫn không mua được, còn những căn hộ kia thì bị bỏ trống hoặc được cho thuê/bán lại với giá cao.

Ngay cả khi bán nhà ở xã hội với giá gốc thì người dân đã khó lòng mua được, mà bây giờ còn bị dính thủ tục hành chính và các quan tranh phần nữa thì còn lâu mới mua được. Tới khi phát hiện ra sai phạm thì các quan chỉ việc “tự nguyện trả lại nhà” như trường hợp ở Đắk Nông là xong. Vậy thì đừng hỏi tại sao CSVN không bao giờ hết nạn tham nhũng!

Dân Trần

Chú thích:

(1) Đắk Nông: Nhà ở xã hội được bán cho người thân quan chức

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.