Phái đoàn thứ hai của Giáo xứ Thái Hà đến Tam Tòa cầu nguyện hiệp thông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TAM TÒA – Trưa ngày 22/7/2009, phái đoàn thứ 2 của Giáo xứ Thái Hà đã đến Nhà thờ Tam Tòa để cầu nguyện hiệp thông với Giáo xứ Tam Tòa.

Đoàn gồm có linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế, giáo dân thuộc Thái Hà và các giáo xứ, giáo phận khác đã đi bộ khoảng 2km từ đường quốc lộ 1A để đến Nhà thờ Tam Tòa.

Dòng người bao gồm mọi lứa tuổi, già trẻ gái trai, đã bất chấp cái nắng gắt Quảng Bình lúc 12 giờ trưa để đến động viên, hiệp thông với anh chị em đang bị bách hại dã man tại Giáo xứ Tam Tòa,. Hiện nay, vẫn có 12 người chưa biết bị đưa đi đâu sau khi bị lôi lên xe cảnh sát và đánh đập tiếp. Thậm chí có một đôi vợ chồng bị đánh đập lôi lên xe, chị vợ bị chúng kéo lê trên mặt đất tuột hết cả quần chúng vẫn không tha.

Trên suốt quãng đường đi đến Tam Tòa, những câu khẩu hiệu vàng đỏ sặc sỡ: “Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân làm theo lời bác” hay “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như trêu ngươi những người qua đường và nhân dân sở tại khi mới 48 tiếng trước đây, chính lực lượng công an đã đánh dân đổ máu trên mảnh đất thánh thiêng Tam Tòa.

Điều này, chứng minh sống động cụ thể hành động và lời nói của nhà cầm quyền Cộng sản.

Đón tiếp đoàn, có những người mặc áo thường dân hoặc sắc phục công an lượn xe qua lại nhiều lần, thậm chí tại phía bên kia đường đối diện Nhà thờ, có cả cán bộ công an đứng quay phim, chụp hình. Tuy nhiên, khi giáo dân giơ máy hình về phía họ thì họ bỏ trốn.

JPEG - 17.3 kb

Một số người ngay lập tức được huy động kiểu “quần chúng tự phát” như ngày nào ở Thái Hà kéo đến. Nhằm khiêu khích khách hành hương, những người này lập tức buông những lời lẽ mà người có văn hóa phải bịt tai quay mặt đi.

Ai cũng hiểu những kẻ mặc áo thường dân này từ đâu ra. Trong số họ, có những người để lộ rõ đôi tất hoặc xanh tuya của ngành công an đặc trưng. Xa xa, một loạt các xe biển xanh đang đậu sẵn và sau những cửa kính, các camera vẫn làm việc miệt mài.

Thật thô bỉ khi nhà cầm quyền Quảng Bình lại học cách của nhà cầm quyền Hà Nội trong những vụ lén lút trấn áp giáo dân.

Có phải là với nhà cầm quyền cộng sản, những hành động họ thường thực hiện với nhân dân, thì không thể đưa ra minh bạch trước ánh sáng?

Họ sợ điều gì khi phải cướp hết máy quay, máy ảnh của nhân dân?

JPEG - 19.3 kb

Hôm nay, khi đối diện chỉ với hơn 100 giáo dân Thái Hà – những người đã từng có nhiều kinh nghiệm với công an mà không hề sợ hãi – công an Quảng Bình đã rất lúng túng, tìm cách lẩn trốn.

Hình ảnh đoàn người đi bộ đến Tam Tòa giữa trưa nắng đã làm xúc động nhiều giáo dân, nhân dân Quảng Bình, những người có thiện chí và làm cho một số kẻ hoảng hốt như loài dơi gặp ánh sáng.

Phái đoàn đã cùng giáo dân Tam Tòa hát Kinh Hòa Bình, dâng những lời cầu nguyện tha thiết Nhiều người đã hết sức xúc động và từng giọt nước mắt chảy dài khi bài hát “Cầu cho xứ đạo” vang lên trên nền đổ nát của Nhà thờ Tam Tòa mà vết tích cuộc đàn áp đẫm máu hôm kia vẫn còn đó.

Được tin các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đến hiệp thông, các linh mục trong Hạt Đồng Troóc đã đến đón tiếp đoàn ngay tại Nhà thờ Tam Tòa. Hai bên đã chia sẻ với nhau những đau thương đã nếm trải, những đòn hèn hạ nhà cầm quyền cộng sản thường dùng để trấn áp dân lành.

Tam Tòa, ngày 22/7/2009

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.