Phản ứng sau khi 2 blogger Việt Nam được trả tự do

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Huy Phương
06/09/2009

Sau khi có tin 2 blogger Bùi Thanh Hiếu và Phạm Đoan Trang được trả tự do, ban Việt ngữ ghi nhận một phát biểu từ Hà Nội và một phát biểu từ Washington về sự kiện này.

GIF - 20 kb
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Từ Hà Nội, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà tranh đấu dân chủ lâu năm nhận định: “Đây là một tin mừng. Đáng lẽ tin đó còn phải được loan báo công bằng và chính xác hơn nữa, tức là tất cả các blogger đều phải được trả tự do, chứ không phải chỉ có 2 blogger này. Tất cả những người đã đấu tranh cho dân chủ nói chung và chống lại sự xâm phạm của Trung Quốc đối với lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam phải được trả tự do. Theo thông tin thông thường thì ai cũng hiểu rằng những blogger này hoàn toàn vô tội, không những vô tội mà còn có công đối với đất nước, có công kích thích tinh thần yêu nước và thức tỉnh những người lãnh đạo phải có trách nhiệm hơn đối với nhân dân, đất nước trong việc bảo vệ lãnh hải lãnh thổ.”

JPEG - 20.4 kb
Ông Hoàng Tứ Duy

Và từ Washington, ông Hoàng Tứ Duy, Đại diện của đảng Việt Tân phát biểu: “Đáng lẽ 2 nhà báo này không nên bị bắt, vì họ chỉ bày tỏ ôn hòa chính kiến của họ, quan tâm của họ đối với những vấn đề trọng đại của đất nước. Chúng tôi nghĩ cộng sản Hà Nội phải phóng thích tất cả những nhà dân chủ, tất cả các blogger. Chúng ta thấy ngày càng nhiều người dân Việt Nam, qua những phương tiện hiện đại như Internet, đang lập những trang blog, website cá nhân để trao đổi ý kiến về những vấn đề của đất nước. Chúng tôi nghĩ đây là một phong trào rất tích cực và cần phải ủng hộ phong trào ’dân báo’ để có thêm người Việt Nam bày tỏ sự suy nghĩ của họ đối với những vấn đề lớn của đất nước, như khai thác bô-xít, hay chủ quyền của đất nước. Chúng ta cũng thấy mỗi lần có sự bắt bớ thì lập tức có sự lên tiếng của quốc tế, các tổ chức nhân quyền và chính từ quần chúng Việt Nam qua các blogger trong nước có sự phản đối rất mạnh. Vì vậy, tôi nghĩ những điều đó đã góp phần trả tự do cho 2 blogger này. Chúng ta cũng nên nhớ là trong vòng 24 tiếng nữa, ông Nông Đức Mạnh sẽ có mặt tại thủ đô Canberra của Úc. Chắc chắn, chính giới ở Úc sẽ nêu vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam thì chúng tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do mà nhà cầm quyền Việt Nam phải thả một số blogger do áp lực từ bên ngoài. Nếu các áp lực đó tiếp tục kéo dài thì chắc chắn họ phải thả thêm những nhà dân chủ khác đang bị bắt.”

Nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/2…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.