Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Oai bị hoãn vào phút chót với lý do không rõ ràng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau hơn bảy tháng tạm giam, theo lịch TNLT Nguyễn Văn Oai sẽ ra tòa vào ngày 21/8/2017 vì hai tội danh: “không chấp hành án” và “chống nghười thi hành công vụ”. Nhưng trong văn bản ngày 20/8/2017 của tòa gửi cho luật sư bào chữa ghi rằng “nay Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”.

Cũng theo văn bản đó, Tòa ra quyết định này dựa vào Điều 193 bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đây là điều luật quy định về “sự có mặt của người Giám Định”. Thử hỏi hai tội danh TNLT Nguyễn Văn Oai bị truy tố có cần người giám định không? Hay bốn người gửi đơn đến tòa án xin hoãn đóng vài trò khác trong vụ án hoặc việc tạm hoãn phiên tòa thực chất vì lý do không tiện nói ra.

Nhận định về việc này, một số nhà hoạt động dân chủ trong nước cho rằng, việc trì hoãn phiên tòa là cách hoãn binh trước làn sóng phản đối ngày càng tăng cao trong dư luận xã hội. Đồng thời nhà cầm quyền Nghệ An cũng lo ngại xóm làng, người thân và bạn hữu yêu cầu được tham dự phiên tòa công khai có thể vượt khỏi sự kiểm soát. Bởi phiên tòa này đã thu hút rất nhiều người muốn bày tỏ ủng hộ đối với anh Oai, nhất là cộng đồng Công Giáo tại Nghệ An.

Trước đó, tối 19 tháng 8 cộng đoàn giáo xứ Xuân An, giáo xứ Hiền Môn, giáo xứ Song Ngọc đã hiệp dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho TNLT Nguyễn Văn Oai. Một số nhân chứng nói, số người tham dự thánh lễ lên tới hàng nghìn. Nhiều người mang theo các biểu ngữ có nội dung Tự do cho Nguyễn Văn Oai và hình của anh Oai.

Tổng cộng đã có hàng chục buổi lễ cầu nguyện và hiệp thông cho anh Oai tại nhiều nơi từ khi bị bắt cho đến trước ngày bị mang ra xét xử. Đồng thời, hiện đang có phong trào chụp hình và sử dụng hình thức ‘hashtag #FreeNguyenVanOai’ trên các mạng xã hội, để cùng kêu gọi tự do cho TNLT Nguyễn Văn Oai.

Trong một động thái khác, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới – RSF vào ngày 18 tháng 8 cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cựu tù chính trị Nguyễn Văn Oai. Theo nguyên văn trong thông cáo kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Oai, RSF cho rằng sự nhạo báng công lý, đó là một phần trong chiến dịch phản công toàn diện mà nhà nước độc đảng Việt Nam đang tiến hành đối với các nhà bất đồng chính kiến.

Được biết, Nguyễn Văn Oai là một trong 14 Thanh Niên Công Giáo, bị nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam bắt giam từ năm 2011. Đến năm 2015 ra tù và tiếp tục hoạt động dân quyền, tham gia đấu tranh loại bỏ một số thuế, phí vô lý mà nhà cầm quyền xã, các trường học đã thu của dân. TNLT Nguyễn Văn Oai cũng nhiều lần tham gia biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền, phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Luật sư cho biết, thời hạn tối đa cho việc “hoãn binh” này từ phía nhà cầm quyền là 30 ngày. Như vậy họ sẽ phải nghĩ chiêu trò khác để đối phó với chính việc làm sai trái của họ. Bởi không chừng càng dùng thủ đoạn, người dân càng phẫn nộ và đến phiên tòa càng đông, làn sóng ủng hộ TNLT Nguyễn Văn Oai càng mạnh mẽ hơn.

Nguồn: FB Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.