Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần: Lỗi hệ thống của thể chế chính trị bị phơi bày bằng những vụ thanh trừng phe phái!

Tối 22/8/2023, báo chí đưa tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần. Ông Lê Văn Thành từ trần tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh, theo thông báo từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe cán bộ Trung ương
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tối 22/8/2023, báo chí đưa tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần. Ông Lê văn Thành từ trần tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh, theo thông báo từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe cán bộ Trung ương.

Có tin đồn từ năm ngoái đến năm nay mới “chính thức phát tang.” Vật vã trụ được gần năm, giờ mới nhắm mắt hẳn. Mặc dù trước đó đã có tin đồn ông phó thủ tướng chết lâu rồi mà đến giờ chính quyền mới cho đưa tin. Việc ông ta vắng mặt cũng không thấy giải thích nguyên nhân, theo thói quen che đậy sự thật.

Được biết, ông Thành bị bệnh lạ sau khi sang thăm Trung Quốc, trước thời điểm ông Nguyễn Xuân Phúc xin về làm người tử tế và ông Thành cũng là đệ tử ruột của ông này. Cũng may là bị bệnh, nếu không thì đã bị bứng theo dây rồi. Đang yên lành làm phó thủ tướng, chỉ đạo xây dựng sân bay Long Thành bỗng dưng biến mất gần một năm.

Ông này còn may được báo chí đưa tin, còn ông Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư sau ông tổng bí thư tới giờ mất tăm tích từ mấy đời mà chẳng có nổi một bài báo đăng.

Khi ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bị bệnh lạ và chạy sang Nhật chữa bệnh năm 2018, nhiều người đều biết tin này trong khi nhà nước CSVN vẫn giấu kín cho đến khi ông ta chết ngày 21/9/2018 thì mới đưa tin.

Vậy là trừ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ra thì 3 ghế phó thủ tướng còn lại của nhiệm kỳ này đã được “lọc máu.” Chính quyền đã sắp xếp xong từ lâu, hiện tại không cần hoặc cố nhét để đấu đá kỳ tới bởi đang vào thời điểm sắp xếp nhân sự. Đang giai đoạn đề cử, ứng cử để bên tổ chức sàng lọc, đưa vào “lồng” chờ nhậm chức.

Hạnh Nhân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…