Quốc hội phải có giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm!

Thái Lan kiểm tra và phát hiện nhiều mẫu nho sữa nhập từ Trung Quốc có dư lượng chất độc hại vượt ngưỡng cho phép. Ảnh minh họa: Tiền Phong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quốc hội đừng bàn những chuyện tào lao nữa, hãy tập trung bàn chuyện cấp bách: GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM, LÀ VIỆC CẤP BÁCH, SỐNG CÒN CỦA DÂN TỘC, SAO QUỐC HỘI KHÔNG QUAN TÂM? BAO NĂM NAY AI CŨNG BIẾT THỰC PHẨM ĐỘC HẠI TRÀN LAN TRÊN THỊ TRƯỜNG, VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC “TOP ĐẦU VỀ UNG THƯ”… VẬY MÀ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT LÀ SAO?

Nhớ trước đây ông Phó thủ tướng Nguyễn Huy Hoàng từng phát biểu trước Quốc hội: Đội ngũ nhân viên kiểm dịch phải kiểm dịch bằng ngửi, nếm, sờ, nhìn. Rồi thấy hình ảnh bà [Bộ trưởng Y tế] Kim Tiến cùng bộ sậu đi ngửi thực phẩm. Thật xấu hổ, trơ trẽn không thể nào chấp nhận được.

Tại sao Thái Lan làm được, còn Việt Nam thì không?

Khắp các mặt báo, đài truyền hình đều đưa tin “Thái Lan phát hiện dư lượng hóa chất độc hại trong nho nhập từ Trung Quốc” thông báo công khai cho người dân biết và xử lý nghiêm minh việc buôn bán hàng độc hại. Còn Việt Nam thì như câm – mù – điếc, cứ bán mua tràn lan, cứ ăn thoải mái!

Xin đọc một đoạn trong bài báo:

“Thai-PAN, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC) và Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Thái Lan đã công bố kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vào ngày 24/10.

Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã mua 24 mẫu nho phổ biến từ nhiều địa điểm khác nhau – bao gồm 2 mẫu từ các cửa hàng trực tuyến, 7 mẫu từ những cửa hàng trái cây và bán lẻ ở chợ, 15 mẫu từ các siêu thị – vào ngày 2/10 và 3/10.

“Chỉ có 9 mẫu được xác định là được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi không thể xác định được quốc gia xuất xứ của 15 mẫu còn lại” – Prokchon Usap, điều phối viên của Thai-PAN, cho biết – “Chúng tôi khá sốc khi thấy 23 trong số 24 mẫu có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép.”

Một mẫu được phát hiện có chlorpyrifos – một loại thuốc trừ sâu bị cấm ở Thái Lan.

22 mẫu khác chứa 14 dư lượng hóa chất có hại vượt quá giới hạn an toàn là 0,01 mg/kg và 50 dư lượng thuốc trừ sâu khác, trong đó nhiều loại là thuốc trừ sâu có khả năng thẩm thấu vào nho, giúp chúng tươi lâu hơn. Trong khi đó, 22 chất vẫn chưa được khai báo theo luật pháp Thái Lan như triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole và fludioxonil”…

Quốc hội và Chính phủ hãy trả lời cho Dân biết, bao giờ Việt Nam làm được như Thái Lan?

30/10/2024

TS Mạc Văn Trang

Nguồn: FB Mạc Van Trang

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?