San Jose Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Tây Tạng Tại Pháp Duyên Tịnh Xá

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 58.2 kb

Đêm thắp nến cầu nguyện theo nghi thức Phật giáo đã được tiến hành trọng thể tại tịnh đường Pháp Duyên Tịnh Xá, San José, trong đêm giá lạnh và gió buốt, hôm 30 tháng 3 năm 2008.

Sau phần nghi thức khai mạc, HT Thích Giác Lượng lên tiếng về ý nghĩa của Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện – cầu an bình cho nhân dân và lãnh đạo đấu tranh đòi tự trị cho Tây Tạng, cũng như chấm dứt thảm trạng đàn áp của cộng sản Trung hoa trong những tuần lễ tháng 3 đối với thanh niên sinh viên và cư sĩ phật tử Tây tạng. HT Thích Giác Lượng cũng đề cập đến những lời lên án bạo quyễn toàn trị Trung Quốc đã hành hạ, trù dập môn sinh Pháp Luân Công, và việc xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong năm ngoái, nay lại phô trương vẻ duyên dáng Thế vận Hội Bắc Kinh cho tháng 8 năm nay.

Trong dịp này, Giáo sư Nguyễn Cao Can, trưởng ban tổ chức ngỏ lời với gần 200 người tham dự, trong đó hầu hết là phật tử đến từ những sắc dân bạn và địa phương Bắc California. Ông lên án những cuộc đàn áp đẫm máu và bưng bít tin tức cuả nhà cầm quyền Trung Cộng trong những ngày tháng 3 vừa qua, liên quan đến việc chuyển Đuốc Thế Vận từ Hy Lạp, đến Bắc Kinh, đi qua vùng Tây Tạng.

JPEG - 147.4 kb

JPEG - 151.8 kb

Ông Jigdol Ngawang, Hiệp Hội Tây Tạng Tự Do Bắc Califonia, qua Anh ngữ và Tạng ngữ đã trình bày chi tiết những thực tế biểu tình và nguyên trạng đàn áp dã man của Trung Cộng đối với giới cư sĩ, thanh niên và phật tử Tây Tạng. Trong đó là những sự thực về sự xuất hiện của tầng lớp sư sãi giả hiệu, cải trang từ công an, qua giáp phục màu nâu đỏ, gây náo loạn và bạo động để rồi dàn cảnh đàn áp tạo bức ảnh tuyên truyền xảo trá về phương thức đấu tranh bất bạo động, đã khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lên tiếng.

Sau phần cầu nguyện chung trên chánh điện lộ thiên của hàng giáo phẩm Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Tây Tạng là phần thắp nến tuần hành chung quanh khuôn viên Pháp Duyên Tịnh Xá.

Khi trở lại, trong phần Lễ Hồi Hướng là phần đọc kinh khẩn cầu cho bình an nhân loại và yêu thương tình người do nhiều phật tử các sắc dân, các em phật sinh, bằng Anh ngữ, sau phần kinh cầu, mỗi người hô to “Hãy Ngưng ngay giết chóc tại Tây tạng”.

Trong dịp này, Ông Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali) đã ngỏ lời ca tụng giá trị phấn đấu và sứ mạng đấu tranh cho nhân quyền cuả nhân dân Tây Tạng và nhân dân Việt Nam, như 2 thực thể và thực tế bất khả tách rời. Sau đó, cùng với ông Hồ văn Khởi (Hội Đồng Đại Biểu) và HT Thích Giác Lượng, Ông Hoàng Thế Dân đã trao cho HT Sogan Rinpoche (văn phòng liên lạc Đức Đạt Lai Lạt Ma) một tấm plaque có nội dung ủng hộ nhân dân Tây Tạng và vị Lãnh Đạo tinh thần của họ trong biến sự đang xảy ra, đối đầu với bạo quyền Trung Cộng.

Thành phần tham dự Đêm Thắp Nến cầu Nguyện được ghi nhận gồm có Hòa thượng Thích Giác Lượng, viện trưởng giáo hội tăng già Khất sĩ Thế giới, Thượng Tọa Thích Giác Ngôn trú xứ Pháp Duyên Tịnh Xá, Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh Chùa An Lạc, Ni Cô Thích Nữ Diệu Huệ – Tu viện Quan Âm, Ni cô Thích Nữ Hoa Trí -Đạo Tràng Pháp Hoa, Ni cô Thích nữ Hoa Đạo – Đạo Tràng Pháp Hoa, Ni cô Thích Nữ hạnh Trì (Tịnh Thấh Hòa Bình) và Đoàn Sinh Phật Tử Tịnh Thất, Đoàn sinh đoàn cựu huynh trưởng miền Liễu Quán, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Thiện tâm, Đạo tràng Pháp Duyên Tịnh Xá. Phái Đoàn Phật Giáo Tây Tạng gồm có Hòa thượng Sogan Rinpoche (đại diện liên lạc văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma), phái đoàn các hòa thượng Sura Sambo, Pochru, Richon, Plucro, Ulrago, Dhrama Haja. Phái Đoàn Phật Giáo Lào gồm có Thượng Tọa Klua Mojo. Phái đoàn Phật Giáo Căm bốt đại diện bởi Tiến sĩ thần học Jira. Phái đoàn cộng đồng người Tây Tạng gồm có Ông Jigdol Ngawang, Phái đoàn Phật Giáo Land Of Medicine Buđha (Chùa Dược Sư) Bà Dennise và Phái Đoàn Phật Giáo Saratoga, Dr. Vu Toni, Phật Giáo Tây Tạng Fremont do co Bích Kiềụ Đại diện Bà dân biểu Liên bang Zoe Lofgren là Luật Sư Tiffany Dao. Trong sự hiện diện của đồng hương Việt Nam gồm có Ông Hoàng Thê Dân (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California), đại diện chính đảng gồm có quý Ông Lê Trung Khương (VNQDĐ), Hai Long (Dân Xã), Phạm Thanh Long (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), Tiêu Phi Hùng (Dân Tộc Đảng), Hồ Văn Khởi (Đại Việt). Cùng hiện diện là sự có mặt của Ứng cử viên Vân Lê và Minh Dương, nhà văn Trần Nhu nhà văn Thanh Thương Hoàng, Cụ Lê Hữu Giản, nhân sĩ Nguyễn Hữu Lục, GS Nguyễn Cao Can, GS Nguyễn Hồng Dũng, Ông Vũ Sơn.

Về truyền thông, quý ông Lê Bình (Nàng Magazine và Việt Triubune), Nguyễn Xuân nam (CaliToday), Cao Sơn (TinViệt News), Ông Trân Chí Phúc, các phóng viên SBTN, Đài phát thanh Quê Hương, Truyền Hình Việt Nam TV, nhiếp ảnh gia Thiên Thu và phóng viên Hà Thược Dược (VNN), và một số ca sĩ địa phương như Dzuy Linh, Phương Thúy, Phương Trang, Mỹ Hà, La Vân, v.v… Sinh hoạt Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Tây tạng Đấu Tranh đã được chấm dứt lúc 9:15 tối cùng ngày. (Hà Thược Dược)

JPEG - 148.8 kb

JPEG - 167.6 kb

JPEG - 152.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.