Sydney Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trên 300 quan khách và đồng bào đã đến tham dự Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến do Cơ Sở Đảng Việt Tân tại Sydney tổ chức tại Cabramatta Bowling Club vào hôm Chúa nhật 16.9 vừa qua.

JPEG - 144.6 kb

Trên hàng ghế danh dự chúng tôi nhận thấy có quý vị lãnh đạo Cộng Đồng như Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Úc Châu, Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang New South Wales (NSW) cùng đông đảo quý vị đại diện các Tổ chức, Hội đoàn tại NSW và những chức sắc cao cấp của Cao Đài Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo tại Tiểu Bang. Về truyền thông, có hầu hết đại diện các cơ quan truyền thông Việt ngữ Úc Châu như đài phát thanh Sắc tộc Úc SBS, đài Việt Nam Úc Châu, Vietnam Sydney Radio, bán tuần báo Việt Luận, tuần báo Dân Việt, Văn Nghệ Tuần báo, tuần báo Nhân Quyền v.v…

Đúng 14 g, Lễ Tưởng Niệm bắt đầu với nghi thức rất cảm động là rước Linh vị của cố Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cùng với 12 chiến sĩ Đông Tiến đã anh dũng hy sinh tại Hạ Lào trên đường tiến về giải phóng Việt Nam cách đây 20 năm (1987).

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, nhị vị Chủ Tịch Cộng Đồng cùng đông đảo quan khách và đồng bào đã lần lượt lên niệm hương trước Bàn thờ có 13 Linh vị Anh hùng Đông Tiến. Trong bài diễn văn tiếp đó của anh Lê Ánh, Đại diện Đảng Việt Tân tại Sydney, anh đã lược qua bối cảnh hình thành Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN) và Đảng Việt Tân cũng như sự hy sinh của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh cùng một số Chiến hữu tiên phong khác tại Hạ Lào cách đây 20 năm. Anh cũng đã chân thành cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với những đóng góp và ủng hộ nhiệt tình của mọi giới đồng bào cũng như của Cộng đồng và các Tổ chức, Hội đoàn trong suốt 20 năm qua cho Đảng Việt Tân. Kết thúc bài phát biểu, anh Lê Ánh đã khẳng định thế hệ trẻ Việt Tân tiếp nối hôm nay sẽ quyết tâm hơn, kiên trì hơn để không phụ lòng ủng hộ của đồng bào và Cộng đồng, cũng như những hy sinh cao cả của các Anh hùng Đông Tiến…

Chương trình tiếp tục với phần trình chiếu bộ dương ảnh Trên Đường Đông Tiến ghi lại những hình ảnh sống động trong các chiến khu của Mặt Trận trước đây. Cử tọa cũng có dịp nghe và thấy lại chân dung Tướng Hoàng Cơ Minh khi ông sinh hoạt trong chiến khu cũng như những lần ông ra vận động kháng chiến tại hải ngoại…

JPEG - 159 kb

JPEG - 145.1 kb

Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay khi ban hợp xướng Việt Tân với những chiếc áo dài xanh duyên dáng bước lên sân khấu với Bài Ca Đông Tiến của cố Kháng chiến quân Trần Thiện Khải, cũng đã hy sinh tại Hạ Lào. Trong phần phát biểu tiếp đó của nhị vị Chủ Tịch Cộng Đồng Tiểu Bang và Liên Bang, cả hai vị đều ca ngợi những hy sinh cao cả của Tướng Hoàng Cơ Minh và các Chiến hữu của ông trên đường Đông Tiến. Nhân dịp nầy, Cộng Đồng cũng rất trân trọng những đóng góp thiết thực của Đảng Việt Tân hôm nay đối với hầu hết các sinh hoạt của Cộng Đồng… Cả hai vị Chủ Tịch đều tin tưởng rằng con đường giải phóng Việt Nam để sớm đem lại tự do, dân chủ cho toàn dân Việt Nam không chấm dứt ở Hạ Lào 20 năm trước như CSVN đã mong đợi…

JPEG - 62.6 kb

Không khí hội trường bổng như lắng đọng, ngậm ngùi khi Thanh Trang ngân lên bài Trăng Chiến Khu, bài nhạc với lời của cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, nhạc Trần Thiện Khải. Trong phát biểu tiếp đó, ông Võ Đại Tôn, một người cũng đã mang lý tưởng giải phóng Việt Nam nhưng đã không may bị sa cơ cũng tại Hạ Lào năm 1982, đã chia sẻ hoàn toàn với mọi gian khổ, hiểm nguy của đoàn quân Đông Tiến, và nhấn mạnh rằng những hy sinh cao cả của Chiến hữu Hoàng Cơ Minh và các Chiến hữu khác tại Hạ Lào không phải dành riêng cho Mặt Trận và Đảng Việt Tân mà cho hạnh phúc thực sự của toàn dân Việt Nam…

Đặc biệt trong Lễ Tưởng Niệm nầy, chúng tôi còn được nghe phát biểu của cô Lưu Kim Thảo, em ruột của cố Kháng chiến quân Lưu Minh, người đã hy sinh ngay bên cạnh Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh tại Hạ Lào. Cô Thảo đã phát biểu trong nỗi xúc động về người anh kính mến của mình. Cô tin tưởng rằng ngày đưa anh về an nghỉ trong lòng đất Mẹ cũng chính là ngày toàn dân Việt Nam ca khúc khải hoàn, đón mừng ánh sáng Tự do, Công lý và Hòa bình toả chiếu trên khắp mọi nẻo đường đất nước… Phát biểu của cô Thảo đã chấm dứt trong tiếng vỗ tay vang dội của cử tọa.

Như một sự tiếp nối hào hùng những người đã nằm xuống tại Hạ Lào năm xưa, một người trẻ khác, anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, đã viện dẫn trường hợp Anh hùng Đồng Tiến Lưu Minh, hy sinh khi tuổi đời mới 25, để tin tưởng rằng cố Kháng chiến quân Lưu Minh rất mãn nguyện khi thấy rằng 20 năm sau, vẫn đang có nhiều thanh niên, thiếu nữ đồng lứa tuổi với Anh ngày xưa, cùng tiếp nối con đường Anh đã đi… Nguyễn Hoàng Thanh Tâm đã kết luận một câu rất ý nghĩa: trong ý nghĩa cao cả của chặng đường còn lại đó, nó là trách nhiệm của chúng ta để đến được cùng đích của quê hương. Để đưa dân tộc thoát ách lầm than sớm có được tự do, dân chủ đích thực…

Sau phần cảm tạ của anh Lê Ánh, Trưởng Ban Tổ chức, những chiếc áo dài xanh duyên dáng lại bước lên sân khấu, trình diễn rất xuất sắc bản nhạc Thế Kỷ Nầy Thế Kỷ Của Chúng Ta của cố Kháng chiến quân Võ Hoàng và Việt Nam Vinh Quang của Phan Văn Hưng…

JPEG - 154.2 kb

Cũng trong Lễ Tưởng Niệm nầy, Ban Tổ chức đã cho phổ biến tác phẩm Trên Đường Đông Tiến, dầy 700 trang, nội dung trình bày những giai đoạn đấu tranh hào hùng của MTQGTNGPVN với những anh hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng giải phóng Việt Nam. Sách gồm ba Chương, đặc biệt trong Chương Ba có rất nhiều điều chưa hề được tiết lộ về các giai đoạn Đông Tiến do chính những nhân chứng còn sống kể lại. Bên cạnh đó là một tác phẩm rất giá trị khác: Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng do Việt Tân xuất bản. Cả hai tác phẩm nầy đã được đồng bào đón nhận nồng nhiệt. Lễ Tưởng Niệm kết thúc vào lúc 16g30.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.