Tân Đại sứ Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ tới Việt Nam sau vài tuần

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân vật sẽ là đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam vừa tuyên thệ ở thủ đô Washington.

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào sáng 4/1/2022 thông điệp: “Xin chúc mừng Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ nhậm chức Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam! Chúng tôi mong sớm được đón tiếp Đại sứ Knapper đến Việt Nam!”

Kèm theo bài đăng là bức ảnh cho thấy Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham dự của vợ ông, bà Suzuko, và con trai Alex.

Theo nguồn tin riêng của VOA, ông Knapper sẽ nhận nhiệm sở ở Hà Nội vào cuối tháng 1, đầu tháng 2/2022.

Lời chào mừng của Đại sứ quán Mỹ dành cho vị tân đại sứ nhận được hơn 2.700 phản ứng yêu thích, và được hàng trăm người chia sẻ, bình luận.

Theo quan sát của VOA, đa số người đăng lời bình luận viết rằng họ chúc mừng, hoan nghênh ông Knapper trên cương vị mới và mong ông sẽ đưa quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao mới, tốt đẹp hơn, thực chất hơn.

Một vài người tỏ ý muốn ông quan tâm nhiều đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trong khi đó, có hai người dùng những lời khiếm nhã cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, vị tân đại sứ Mỹ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp “dung túng bao che” cho những người bị gọi là “lũ dân chủ cuội” chống phá, xuyên tạc về Việt Nam.

Ông Knapper được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ ở Việt Nam hồi tháng 4/2021 nhưng mãi đến tháng 12 ông mới chính thức được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận sau một thời gian bị bị đình hoãn vì các thượng nghị sĩ không thỏa hiệp được với nhau về nhiều vấn đề kinh tế, chính trị của Mỹ.

Trong tiến trình để được chuẩn thuận, tại buổi điều trần trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7/2021, ông Knapper nói kế hoạch của ông về phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt chú trọng vào 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại-đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh-nhân đạo, và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhà ngoại giao mới ngoài 50 tuổi được đánh giá là rất tài năng của Mỹ cho biết ông cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai nước vốn là đối thủ trong Chiến tranh Việt Nam gây ra nhiều mất mát, đau thương cho cả hai bên.

Theo lời ông Knapper tại buổi điều trần, giờ đây cả Hà Nội lẫn Washington đều tin rằng không có một “thách thức nào lớn hơn” mối nguy Trung Quốc, bao gồm cả nguy cơ từ Biển Đông nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

Bên cạnh một số điều quan trọng mà Mỹ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích, ông Kapper lưu ý rằng cũng có hai thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước là thương mại và nhân quyền.

Ông khẳng định sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.

Ông Knapper, từng là Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004-2007, có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, với nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách, văn hoá, và ngôn ngữ ở khu vực Đông Á.

Nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Trước khi trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Knapper nắm cương vị Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?