Tản mát kit test

Kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Ảnh: Người Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ làm giá và hối lộ để tiêu thụ kit test đã gây phẫn nộ trong dân chúng, nhất là đối với những người đã từng bị đè ra “ngoáy mũi.”

Mọi người nhắc đến vụ phá cửa xông vô nhà bẻ tay khóa cổ cô giáo đưa đi “ngoáy mũi.” Thế nhưng, theo tôi, trong cái vụ ấy, chỉ có mỗi cái anh mặc đồ tây đứng chỉ trỏ là có thể có lợi ích gì đó, chứ mấy anh rằn ri thực ra hung hăng vậy chứ chẳng xơ múi được gì. Bất quá chỉ cỡ thiên lôi mà thôi.

Chẳng biết giờ này có ai trong số mấy anh rằn ri hôm ấy đang nghĩ, rằng mình đã mù quáng tuân theo cái lệnh bất nhân, chỉ để phục vụ cho lợi ích của một bọn người không? Và rồi, các tổ trưởng, các anh khu vực suốt ngày phơi mặt ra đường, hăng hái đi hò hét, bấm chuông, gọi điện, dọa nạt, năn nỉ… suy nghĩ thế nào, khi biết câu chuyện kit test?

Nhưng mọi người có biết, rằng số lượng kit test mà công ty Việt Á gì đó cung cấp cho công cuộc chống dịch chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, trong số kit test được xài trong thời gian dịch vừa rồi? Doanh số 4.000 tỉ tiền kit test thì chỉ như một góc rất chi là be bé của một cái bánh lớn tổ chảng.

Mà ngoài kit test thì còn hàng trăm thứ khác: Cách ly tập trung này, bệnh viện dã chiến này, máy thở này, máy lọc này, vaccine này, thuốc điều trị này… Còn vô số thứ phải chi tiền. Mà tiền từ ngân sách thì cứ như chùm khế ngọt, dù có xác xơ thì vẫn “cho con trèo hái mỗi ngày.”

Giá như mà Roche hay Abbott tìm được người, thì có khi chúng ta được xét nghiệm kháng thể đại trà, thậm chí là bắt buộc phải xét nghiệm, mà ngoài 1 lần đầu thì còn lần thứ 2, còn xét nghiệm mũi 3, mũi 4, mũi 5, sau mỗi mũi vaccine mà mọi người dân đều phải chích.

Chưa biết, nhiều khi gặp người nhiệt tình và đủ lực, họ lại giữ độc quyền, không cho ai được làm xét nghiệm ngoài cơ sở do họ chỉ định. Cần phải kín bưng như vaccine. Chứ mở ra rồi giá cả rõ ràng, lại xúm nhau đi nhập đồ xịn, còn date, rồi sau đó không có lý do để ưu tiên chích mũi 3 thì khổ.

Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, có ai công bố con số tiền chi bồi dưỡng cho nhân viên y tế chống dịch, số tiền chi cho mỗi F0, F1, F2 ở các địa phương… đã được thanh quyết toán với ngân sách. Cho dù vẫn có bao nhiêu người khẳng định không nhận được những đồng tiền đó.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn

Nguồn: FB Xuân Sơn Võ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.