Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tham nhũng từ cổng chào, tượng đài cho đến độc quyền và quỹ đất

Trong nhiều năm trở lại đây, mỗi lần các tỉnh, thành, quận, huyện, xã, ấp xây các cổng chào, các tượng đài với chi phí từ hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng đều khiến dư luận phản đối mạnh mẽ. Nhưng chính quyền các địa phương vẫn thi đua nhau xây dựng các các công trình vô ích này, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân, và xu hướng này không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng được nhân rộng với quy mô lớn.

Đây được xem là một chủ trương chung từ trên xuống. Mỗi địa phương đều phải thực hiện. Bộ phận phụ trách thực hiện chủ trương này là Ban Tuyên Giáo, tức chủ yếu của “giới cảnh sát tư tưởng”, vì các cổng chào, các tượng đài được sử dụng như một công cụ tuyên truyền như để chứng tỏ uy quyền của chính quyền, đồng thời tạo hình ảnh ấm no hạnh phúc giả tạo.

Nhưng cổng chào và tượng đài là công cụ kiếm tiền cho các quan chức cấp địa phương thôi. Giới chức trung ương hay các đại gia tư bản đỏ thì thuộc vào một đẳng cấp khác. Ngay trong lúc đại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến người dân lo âu, ngay trong lúc gần 20 triệu dân cư Đồng Bằng Sông Cửu Long đối diện với nguy cơ mất trắng vụ mùa, dân Việt Nam phát hiện các quan chức lãnh đạo đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa bậc đế vương, bằng tiền thuế của dân.

Vậy thì không có gì ngạc nhiên khi đại gia tư bản đỏ này mướn máy bay riêng đón con gái về khi nhiễm bệnh được “ưu tiên” đáp xuống Tân Sơn Nhứt. Những thứ ấy với căn biệt thự có hồ bơi vô cực bên sông Sài Gòn, đến từ đâu nếu chẳng phải từ độc quyền trong sân bay và thâu tóm tài sản quốc gia!

Youtube Việt Tân