Tham thì thâm, lận thì mạt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đó là câu tục ngữ quen thuộc của người Việt, rất đúng với tình cảnh éo le hiện tại của tổng thống đương nhiệm Liên bang Nga và của nước Nga.

Vì tham lam đánh chiếm nước Ukraine, để giờ đây tổng thống Nga đã đánh mất quá nhiều thứ mà bao năm Nga đã tốn nhiều tiền của, công sức và quan hệ để gầy dựng:

– Một nền kinh tế đang sa sút vì gánh nặng chiến phí và bị cộng đồng quốc tế cấm vận.

– Một uy tín quốc tế to lớn trước đây, với vị thế của một siêu cường quân sự số 2 thế giới và một ủy viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an LHQ… Nay tổng thống Liên bang Nga không còn được quốc tế nể trọng, không còn tự do công du nhiều nước trên thế giới vì bị tòa án hình sự quốc tế ICC truy nã và bị nhiều nước rẻ khinh, xa lánh…

– Đánh mất thị trường vũ khí vì hiệu quả thực chiến mờ nhạt trên chiến trường Ukraine, và vì dồn hết sức cho cuộc chiến khiến Nga không thể cung cấp vũ khí cho khách hàng theo đúng hợp đồng.

– Đánh mất thị phần dầu khí béo bở ở Châu Âu.

– Đánh mất quá nhiều đội ngũ lao động và chất xám, một phần chạy ra nước ngoài, phần còn lại bị gục ngã trên chiến trường.

– Nhiều nhà máy quốc phòng, nhà máy lọc dầu, kho nguyên nhiên liệu, kho bom đạn, sân bay, máy bay, hạ tầng cơ sở quân sự v.v… Bên trong nước Nga đã bị UAV tầm xa của Ukraine phá hủy.

– Nước Nga không còn bình yên vì Ukraine đã mang chiến tranh trả lại bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mạc Tư Khoa.

– Đánh mất vị thế cường quốc biển khi Nga bó tay nhìn triều đại Bashar Al Assad sụp đổ tại Syria, để quân cảng quốc tế Tartus ở Syria (cảng duy nhất của Nga ở hải ngoại) bị chính phủ mới của Syria thu hồi khiến Nga không còn điểm tựa hải quân để gây ảnh hưởng ở Trung Đông và Phi Châu, chấm dứt giấc mơ cường quốc đại dương.

– Bó tay nhìn thành viên khối trục Iran bị Israel cày nát, khiến ảnh hưởng của Nga bị mất hoàn toàn tại Trung Đông.

– Hiện tại ảnh hưởng của Nga tại sân sau của mình là vùng Kavkaz phía Nam nước Nga đã không còn, khi Armenia và Azerbaijan đã rời xa Nga.

– Hai nước Bắc Âu sát nách Nga, có truyền thống lâu đời trung lập là Thụy Điển và Phần Lan, nay đã gia nhập NATO khiến biên giới NATO áp sát gần hơn với Liên bang Nga.

– …?

Vậy là, qua cuộc chiến không đáng có, đã gây mất mát quá nhiều cho Nga. Sự tham lam của Nga khi đánh chiếm nước Ukraine đã bị trả giá quá đắt. Những gì Nga nhận được trên chiến trường Ukraine vừa quá ít so với những mất mát nói trên, vừa quá mịt mù, mịt mù cả tương lai, thì… Đúng là…

“Tham thì thâm, lận thì mạt!”

Nguồn: FB Nguyen Khan

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…