Thân hữu và đảng viên Việt Tân Úc Châu tọa kháng tranh đấu cho ông Châu Văn Khảm

Thân hữu và thành viên Việt Tân tọa kháng ở tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang Nam Úc, thành phố Adelaide với thông điệp: “MARISE PAYNE: BRING CHAU VAN KHAM HOME NOW!" ngày 6/2/2022. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đã bị an ninh CSVN bắt giữ tại Sài Gòn vào ngày 13 tháng Giêng, 2019 với cáo buộc tội khủng bố chỉ vì ông là thành viên Việt Tân và không hề có hành vi hay lời nói mang tính bạo lực. Ông Khảm bị CSVN đưa ra tòa và kết án ông 12 năm tù giam.

Dư luận quốc tế và chính giới Úc đã cực lực phản đối bản án phi lý mà CSVN đã áp đặt lên ông Châu Văn Khảm, đặc biệt tổ chức Ân Xá Quốc Tế vào tháng Tám, 2021 đã có một cuộc vận động chữ ký yêu cầu bà Marise Payne, Ngoại Trưởng Úc lên tiếng áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho công dân của mình.

Trong khi đó, Nhóm Những Người Bạn Châu Văn Khảm do bà Võ Hồng đại diện cũng đã viết thư, liên lạc nhiều lần đến Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Úc để yêu cầu bà Ngoại Trưởng Payne: Thứ nhất, lên tiếng xác định ông Châu Văn Khảm là người vô tội và đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho ông Khảm ngay tức khắc để ông có thể trở về Úc đoàn tụ với gia đình; Thứ hai, bà ngoại trưởng dàn xếp một cuộc gặp chính thức ở bất cử đâu theo những giờ giấc thuận tiện để Nhóm Những Người Bạn Châu Văn Khảm và gia đình được hội kiến và trình bày cặn kẽ hơn về trường hợp ông Châu Văn Khảm.

Do tình hình bệnh Covid-19 kéo dài trong thời gian hai năm qua, khiến cho các cuộc vận động để gặp bà ngoại trưởng gặp nhiều trở ngại; tuy nhiên không thể chờ được nữa khi mà ông Châu Văn Khảm, 74 tuổi, đã trải qua 3 năm tù với tình hình sức khỏe suy yếu trầm trọng, nên Nhóm  Những Người Bạn Châu Văn Khảm đã quyết định thực hiện cuộc tọa kháng trên toàn nước Úc để vận động dư luận, chính giới Úc đòi hỏi bà Ngoại Trưởng Marise Payne phải có bổn phận giải cứu công dân Châu Văn Khảm đang trong lao tù CSVN.

Ngày 31 tháng Giêng, 2022, nhiều thân hữu và thành viên Việt Tân tại thành phố Adelaide, Tiểu Bang Nam Úc đã bắt đầu cuộc tọa kháng ngay trước tiền đình Quốc Hội Úc với thông điệp: “MARISE PAYNE: BRING CHAU VAN KHAM HOME NOW!” Tính đến nay, cuộc tọa kháng đã bước qua ngày thứ 10 và sẽ kéo dài cho đến khi nào bà Marise Payne đáp ứng các yêu cầu.

Trong tinh thần hỗ trợ và đồng hành với Adelaide, các thân hữu và thành viên Việt Tân tại một số thành phố lớn khác của Úc như Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne, Perth cũng đã tổ chức các buổi tọa kháng, diễn ra vào ngày 6 tháng Hai, 2022.

Những người bạn của người tù oan Châu Văn Khảm có mặt sáng 6/2/2022 tại khu vực của văn phòng bà Thượng Nghị Sĩ, Ngoại Trưởng Úc Marise Payne để yêu cầu bà hãy áp lực CSVN mang ông Châu Văn Khảm về Úc. Phái đoàn yêu cầu bà ngoại trưởng sắp xếp một cuộc đối thoại giữa bà và Nhóm Thân Hữu Châu Văn Khảm. Ảnh: FB Friends of Chau Van Kham
Những người bạn của người tù oan Châu Văn Khảm có mặt sáng 6/2/2022 tại khu vực của văn phòng bà Thượng Nghị Sĩ, Ngoại Trưởng Úc Marise Payne để yêu cầu bà hãy áp lực CSVN mang ông Châu Văn Khảm về Úc. Phái đoàn yêu cầu bà ngoại trưởng sắp xếp một cuộc đối thoại giữa bà và Nhóm Thân Hữu Châu Văn Khảm. Ảnh: FB Friends of Chau Van Kham

Ngày 10 tháng Hai, 2022 tới đây, Nhóm Những Thân Hữu Châu Văn Khảm sẽ thực hiện cuộc tọa kháng trước khuôn viên quốc hội liên bang tại thủ đô Canberra, nhân dịp Quốc Hội Liên Bang nhóm họp và sẽ trực tiếp vận động một số chính giới phát biểu để yêu cầu bà Ngoại Trưởng Payne lên tiếng cho ông Châu Văn Khảm.

Thân hữu và thành viên Việt Tân thành phố Melbourne hỗ trợ và đồng hành với Adelaide tranh đấu đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm, hôm 6/2/2022. Ảnh: FB Friends of Chau Van Kham
Thân hữu và thành viên Việt Tân thành phố Melbourne hỗ trợ và đồng hành với Adelaide tranh đấu đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm, hôm 6/2/2022. Ảnh: FB Friends of Chau Van Kham

Ba năm là thời gian quá dài cho một người bị án oan như ông Châu Văn Khảm, một người tỵ nạn CSVN, một doanh nhân thành công tại Úc và là một người yêu nước, luôn luôn quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhóm Những Người Bạn Châu Văn Khảm ước mong mọi người Việt khắp nơi đồng hành với gia đình và Nhóm Những Người Bạn Châu Văn Khảm cùng lên tiếng, hay gửi tin nhắn để yêu cầu bà Ngoại Trưởng Úc Marise Payne hành động gấp trước khi ông Khảm suy kiệt sức khoẻ.

Nhóm Friends of Chau Van Kham & Việt Tân

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.