Thánh lễ cầu bình an cho thanh niên sinh viên Công giáo bị bách hại

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 6/1/2012 gia đình các thanh niên sinh viên Công giáo thuộc Giáo phận Vinh đã ra Hà Nội để gửi đồ tiếp tế cho các con cháu họ. Đây là các thanh niên, sinh viên đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An bắt rải rác từ cuối tháng 7 năm 2011 đến sát cuối tháng 12 năm 2011.

Chiến dịch bắt bớ kéo dài này gây nên tâm lý rất hoang mang cho các gia đình có con em là thanh niên, sinh viên bị bắt và chưa bị bắt. Sở dĩ nói chưa bị bắt vì những thanh niên bị bắt thuộc Giáo phận Vinh kia bị bắt với kiểu bắt rất lạ lùng, không rõ ràng. Hành vi bắt người theo kiểu mật vụ Ghét Ta Bo thời Quốc xã Đức một thời gây khiếp đảm cho toàn thế giới giờ được chính quyền Việt Nam ngày nay tái hiện hình ảnh khủng khiếp ấy y hệt. Những thanh niên bị băt đều bất ngờ đi trên đường bị nhóm người thường phục xốc nách tống vào xe ô tô. Không lý do, không giải thích, thậm chí có trường hợp gần đây nhất vào đúng dịp lễ Noel quan trọng của người Công giáo, công an Việt Nam đã bẻ ngược tay anh Nguyễn Đình Cương , một thanh niên Công giáo Vinh tống lên xe ô tô. Khi em trai anh Cương lao xe gắn máy ra ngăn lại thì bị họ bóp cổ, đạp đổ xe như côn đồ xã hội đen trong phim hành động.

Những thân nhân của những thanh niên bị bắt bớ, giam cầm nhân việc ra Hà Nội gửi quà cho thân nhân, đã tìm đến Giáo xứ Thái Hà xin lễ cầu nguyện cho thân nhân của họ được bình an, được soi sáng bởi ánh sáng công lý và sự thật trong những ngày tháng bị giam cầm khắc nghiệt tại trại giam của chính quyền Việt Nam.

Với những gì có thể làm được, Giáo xứ Thái Hà đã đón tiếp những người khổ nạn bằng tình cảm thương yêu, chia sẻ hết lòng trong tình yêu thương của Chúa Kitô. Một thánh lễ cầu bình an cho những người bị bắt đã được diễn ra hồi 18 giờ 30 ngày 6/1/2012, sau thánh lễ Giáo xứ Thái Hà cùng với gia đình có con em bị bắt giữ vừa qua đã cùng nhau thắp những ngọn nến để cầu nguyện cho số phận những người bị bắt giữ. Hy vọng những ngọn nến này sẽ đem lại cho những thanh niên, sinh viên Công giáo Vinh đang bị bách hại vì làm chứng cho sự thật, mong họ được ấm áp giữa cái giá lạnh mùa đông trong những căn phòng giam u ám, lạnh lẽo.

Tổng số có 25 người thân của 17 người đang bị bắt đã có mặt tại Giáo xứ Thái Hà ngày 6/1/2012.

CTV

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…