Thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đang bị cầm tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 18 giờ tối hôm nay 06/04/2018, hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà và Linh Mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền bách hại. Đặc biệt là 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ mới bị tòa án Hà Nội tuyên những bản án nặng nề ngày hôm qua.

Có mặt trong Thánh lễ còn có người thân, bằng hữu và hàng chục nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình… mọi người cùng cầm banner có biểu ngữ “Công Lí Cho Hội Anh Em Dân Chủ”, “Dân chủ không phải là tội”, “Vì dân chủ, vì nhân quyền”.., cầu nguyện cho quê hương, đất nước Việt Nam và dâng lời cầu nguyện cho những người công chính đang bị bách hại.

Thánh lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và cũng hết sức cảm động. Đã có nhiều nước mắt từ những người vợ, những người bằng hữu của 06 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án ngày hôm qua. Mọi người cùng ôn lại những kỉ niệm, những hi sinh của các anh chị đang bị cầm tù và cùng hứa với nhau cần phải nỗ lực hơn nữa để nối tiếp lí tưởng của những người trong chốn lao tù.

Thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm là tiếng chuông gióng lên về sự khắc nghiệt mà những nhà báo, nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đang phải chịu bách hại từ phía nhà cầm quyền.

Xin được nhắc lại, ngày hôm qua 05/04/2018, nhà cầm quyền Việt Nam đã ra những bản án nặng nề đối với 06 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Cả 06 thành viên đều bị vu khống theo điều 79-BLHS, tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”

Cụ thể, mức án dành cho Luật sư Nguyễn Văn Đài là 15 năm tù, 5 năm quản chế, Kĩ sư Phạm Văn Trội là 7 năm tù, 1 năm quản chế, Mục sư Nguyễn Trung Tôn là 12 năm tù, 3 năm quản chế, Luật sư Nguyễn Bắc Truyển là 11 năm tù, 3 năm quản chế, Nhà báo Trương Minh Đức là 12 năm tù, 3 năm quản chế, Cô giáo Lê Thu Hà là 9 năm tù và 2 năm quản chế.

Tình hình nhân quyền ở Việt Nam kể từ năm 2017 đến nay đang trở nên xấu đi một cách trầm trọng. Nhà cầm quyền Việt Nam đã ra tay bắt bớ hàng loạt nhà hoạt động xã hội và xử tù một cách nặng nề đối với họ. Quốc tế và nhiều chính phủ đã lên án các điều luật mơ hồ và vi phạm nhân quyền mà nhà cầm quyền Hà Nội đang sử dụng để đối phó với những nhà hoạt động xã hội ôn hòa.

 

Nguồn: FB Hội Anh Em Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…