Thánh lễ và thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Tam Tòa tại Đào Viên, Tân Trúc, Đài Loan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

10 Aug 2009

ĐÀI LOAN – Chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 8 năm 2009 vào lúc 6:30 chiều, tại giáo xứ Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đào Viên, giáo phận Tân Trúc, Đài Loan, cộng đoàn anh chị em nhân công và cô dâu Việt Nam đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em giáo dân giáo xứ Tam Toà, giáo phận Vinh. (Chủ Nhật ngày 26-8 vừa qua anh chị em công nhân và cô dâu Việt Nam cũng đã dâng 2 thánh lễ tại Tân Trúc và Đào Viên để hiệp thông cầu nguyện cho giáo Xứ Tam Toà.)

Mặc dù đang trong cơn bão lớn, số anh chị em tham dự thánh lễ vẫn đông gần 200 người; mà gần 1 phần 3 là những đứa con yêu của giáo phận Vinh. Vị chủ tế và giảng thuyết trong thánh lễ là linh mục Nguyễn Văn Hùng; phần thắp nến hiệp thông cầu nguyện do linh mục Nguyễn Hùng Cường hướng dẫn.

Trước bài ca nhập lễ, cha Cường hướng ý thánh lễ và kêu gọi anh chị em hiệp tâm hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa và những anh chị em bị đánh đập và bắt giữ bởi công an và chính quyền Quảng Bình trong ngày 20 tháng 7 vừa qua. Sau khi đọc Phúc Âm, cha chủ tế trong bài giảng đã vắn tắt thuật lại sự việc xẩy ra tại giáo xứ Tam Toà để anh chị em hiểu rõ và nắm bắt được sự thật những gì đã và đang xẩy ra tại Tam Toà. Sau đó một đoạn hình ảnh ngắn về giáo xứ Tam Toà được chiếu trên màn ảnh lớn để anh chị em theo dõi.

Sau bài giảng, đèn điện được tắt đi và tất cả những ngọn nến trên tay của mỗi người hiện diện được thắp sáng và mọi người đứng thẳng nghiêm trang hướng lòng và tâm trí về Tam Toà, nơi có những người con can đảm tuyên xưng Đức Tin và bị bách hại bởi niềm tin của mình. Trong ánh sáng lung linh của 200 ngọn nến, nhiều người đã xúc động không cầm được nước mắt.

Trong khi đó, cha Cường hướng dẫn anh chị em về ý nghĩa của việc hiệp thông cầu nguyện và ý nghĩa của việc thắp nến dưới ánh sáng của Đức tin Công Giáo. Tiếp theo là các lời nguyện cho giáo xứ Tam Toà, cho các anh chi em giáo dân bị đánh đập, đàn áp và còn đang bị giam giữ bất công bởi công an và chính quyền Quảng Bình, cho quê hương Việt Nam, cho Giáo Hội cũng như cho hàng Giáo Phẩm Việt Nam và cuối cùng là cho đức tin của mỗi người đang hiện diện được thắp sáng lên nhờ những tấm gương can đảm của anh chị em giáo dân Tam Toà.

Sau phần lời nguyện anh chị em xếp hàng lần lượt đem nến cháy đặt ngay trước bàn thờ tượng trưng cho những lời nguyện thiết tha và những tấm lòng chân thành hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà và Giáo Phận Vinh. Trong khi anh chi em đưa nến đặt trước bàn thờ, cả cộng đoàn cùng hát vang lời Kinh Hoà Bình thật sốt sáng và cảm động.

Xin cho công lý và hoà bình mau chóng được hiển trị trên Giáo Xứ Tam Toà, Giáo Phận Vinh và trên toàn nước Việt Nam thân yêu.

Cuối lễ mọi người cùng thiết tha khấn xin Mẹ Maria thương nhìn đến quê hương thân yêu Việt Nam để cầu bầu cùng Chúa ban cho con dân Việt Nam được thực sự hưởng nền công lý, dân chủ, tự do tôn giáo và hòa bình chân chính.

Ngoài trời mưa vẫn rơi và gió vẫn bay, ảnh hưởng của cơn bão mấy ngày chưa tan. Anh chị em ra về, trở lại với những công việc nặng nhọc của kiếp tha hương lao nô xứ người. Nhưng chắc chắn trong lòng ai cũng ngậm ngùi nhớ đến những anh chị em Tam Toà bị bách hại vì Đạo Chúa trong tinh thần hiệp thông sâu xa của những chi thể trong thân thể màu nhiệm Chúa Kitô.

Xin xem hình ảnh của thánh lễ và nghi thức hiệp thông cầu nguyện cho Tam Toà của cộng đoàn Công Giáo Đào Viên, Giáo Phận Tân Trúc, Đài Loan.

Đào Viên đêm ngày 9 tháng 8 năm 2009.

Phương Ý

http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=70044

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.