Thỉnh Nguyện Thư của Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
(Vietnamese People’s Evangelical Fellowship)
Văn phòng HPEF,Tổ 10, Phường Hoa lư ,TP.Pleiku,Gialai ĐT:0939726405
Email: vpef.vn.2007@gmail.com

— o0o —

Việt Nam ngày, 19/09/2007

THỈNH NGUYỆN THƯ

****

Kính gửi:

- Ngài Tổng thống Bush
- Ngài Christopher Hill
- Ngài Chris Smith
- Bà Zoe Lofgren

Chúng tôi rất thất vọng và lấy làm tiếc khi bản báo cáo nhân quyền và tự do tôn giáo của Bộ ngoại giao Hoa kỳ mới được phổ biến.

Theo bản báo cáo phúc trình về tự do tôn giáo và nhân quyền năm 2007 của Bộ ngoại giao Hoa kỳ cho rằng Chính phủ Việt Nam, “tôn trọng tự do nhân quyền và hoạt động tôn giáo (ở Việt Nam) vẫn đang có các bước cải thiện quan trọng”.

Nhưng nói chính xác hơn tình hình tôn giáo ở tại Việt nam được tôn trọng đối với các trung tâm thành phố lớn như: Nhà thờ Đức Bà ở Sài gòn, Nhà thờ Kim Sơn ở Hà Nội hoặc Chùa Thiên Mụ ở Huế, còn các khu vực tỉnh lẻ như các tỉnh cao nguyên trung phần thì sao…? Công an bộ đội vẫn tiếp tục kiểm soát các hoạt động đối với các Hội thánh tin lành các nhóm sắc tộc thiểu số, thậm chí chính quyền sở tại còn cưỡng ép ngăm đe cản trở đánh đập đối với các lãnh đạo Hội thánh địa phương.

Sau khi bản báo cáo phúc trình của Bộ ngoại giao Hoa kỳ được công bố trên các phương tiện truyền thông báo chí, thì vào lúc 12h45 ngày 19/09/2007, công an thành phố Pleiku cưỡng ép 4 truyền đạo có tên “Y Hoan, Y Bunh, Y Theh, Y Huich” lên thẩm vấn sách nhiễu, kiểm tra máy điện thoại ghi lại các số đã lưu trong máy điện thoại của ông y Hoan.

Cũng xin nhắc lại sau khi bản thông cáo báo chí của Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt Nam được gửi đi, vào ngày 26/08/2007, công an PA38 tỉnh Gialai cưỡng ép các Mục sư lãnh đạo đại diện các sắc tộc có tên “ mục sư SiuHyom, Mục sư Ymnói, phải làm cam kết ly khai ra khỏi hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt Nam.

Vào ngày 18/08/2007 Công an huyện Chư sê phối hợp với công an xã Iapét giải tán Hội thánh tin lành làng PleiBrê, cùng ngày công an các huyện, Đâkcơ, Đâkđoa, cấm các các tín đồ không được quan hệ giao tiếp với Mục sư của mình.

Vào ngày 03/09/2007. công an huyện Đâkđoa phối hợp công an xã Iapét cưỡng ép 10 mục sư – truyền đạo có tên “ Y Hoa, Y Thô, Y Huệ, Y Đah, Y Bắp, Y Byaih, Y Gát, Y Gum, Y Jo, Y Theh,lên trụ sở xã Iapét thẩm vấn bắt ép ký văn bản ly khai ra khỏi mục sư lãnh đạo, công an cưởng ép 9 người buộc phải ký vào văn bản ly khai vì họ quá sợ, khi thấy Msnc Y Hoa bị công an đánh vào miệng chảy máu. Cũng trong ngày này tại Hội thánh tin lành làng PleiBlo cũng bị công an cưỡng ép đến trụ sở xã Iapét ký văn bản ly khai giống 10 trường hợp ở trên.

Vào ngày 08/08/2007 msnc RơchămThẻh đang theo học lớp mục vụ tại Sài gòn phải về lại tại Làng Pleikách với lý do tín đồ chết, cho nên Msnc Thẻh phải về làm lễ an táng, sau khi làm lễ an táng xong Msnc Thẻh trở lại Sài gòn tiếp tục học lớp mục vụ, trên đường xuống lại Sài gòn gặp công an Gialai gác tại trạm km110 địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Gialai – Đăklăk thì bị công an lột áo quần làm nhục.

Lúc 8h30 ngày 09/09/2007, công an thành phố Pleiku tổ chức khoản 400 tín đồ theo đạo tin lành tại Làng pleimơnú thuộc xã Chư Á, dùng báo chí bôi nhọ vu khống đấu tố chúng tôi, trong khi đấu tố “ công an thành phố Pleiku thông báo cho dân chúng nếu thấy chúng tôi ở nhà người nào mà không báo cáo cho chính quyền biết thì sẽ bị chính quyền bắt” . Trong năm 2006 – 2007 chính quyền tĩnh Gialai đã nhiều lần đăng báo bôi nhọ vu khống đánh phá hạ uy tín người lãnh đạo và chia rẽ phá hoại các Hội thánh địa phương, bên cạnh công an PA38 tỉnh Gialai lập chốt canh gác cô lập không cho ai đến tiếp xúc với chúng tôi, công an thành phố Pleiku đã thu giữ nhiều phương tiện đi lại cũng như tài sản của các mục sư – truyền đạo khi họ ghé thăm chúng tôi.

Chúng tôi cũng đặt vấn đề về Thượng Tọa thích Quảng Độ và GHPGVN thống nhất đã bị các cơ quan báo chí truyền thông nhà nước cộng sản Việt nam vu khống bôi nhọ, trong khi Thượng Tọa Thích Quảng Độ đang làm công tác từ thiện giúp đồng bào dân oan đi khiếu kiện đòi lại đất đai và quyền lợi của mình.

Một số bằng chứng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo được nêu ở trên, căn cứ vào bản báo cáo phúc trình về tự do tôn giáo và nhân quyền Việt nam 2007 của Bộ ngoại giao Hoa kỳ là chưa được chính xác. Chúng tôi cần sự quan tâm đặc biệt của các chính khách đối với tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ 8 dân biểu có tên sau đã tích cực đấu tranh bảo vệ tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt nam, chúng tôi rất cảm ơn tinh thần và trách nhiệm của 8 dân biểu có tên trong thỉnh nguyện thư này,

Zoe Lofgren
Dân biểu Quốc Hội

Loretta Sanchez
Dân biểu Quốc Hội

Frank Wolf Trent Franks
Dân biểu Quốc Hội

Jeff Fortenberry
Dân biểu Quốc Hội

Chris Smith
Dân biểu Quốc Hội

Tom Davis
Dân biểu Quốc Hội

Trent Franks
Dân biểu Quốc Hội

Dana Rohrbacher
Dân biểu Quốc Hội

Qua thỉnh nguyện thư này, chúng tôi muốn nói với quí Ngài rằng “ Chúng tôi đang bị đàn áp tôn giáo và mất quyền tự do “ chúng tôi cần sự giúp đỡ của quí ngài!

Nếu quí ngài cho rằng chính quyền cộng sản Việt nam có tiến bộ về tự do tôn giáo và nhân quyền ! Vậy xin quí ngài có thể đặt vấn đề với chính phủ Việt nam và được gặp các nhà đấu tranh dân chủ các lãnh đạo tôn giáo, Lm. Phan Văn lợi, Lm. Chân Tín, TT.T Quảng Độ, TT.TT.Minh hoặc một số nhà lãnh đạo tôn giáo thuần túy khác và sẽ nghe họ nói những gì..? và cũng xem thái độ phản ứng của chính quyền Việt nam như thế nào..?

Chúng tôi thay mặt cho Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt nam xin trân trọng kính gửi thỉnh nguyện thư này lên quí ngài, và cũng xin quí ngài xem thỉnh nguyện thư này giống như những lời kêu cứu của những người dân bị áp bức đang sống trên một quốc gia bị mất quyền tự do.

Ms.Y-Djik Ms.(Tổng thư ký)
Nguyễn Công Chính (Chủ tịch)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.