Thơ nhạc ’Ngày Bão Loạn’ – Ca ngợi Người Đi Cứu Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

WESTMINSTER (VB) — Chiều thơ nhạc Ngày Bão Loạn với tuyển tập của nhà thơ Ngày Bão Loạn kết thúc bằng ca khúc Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ, do chính nhạc sĩ tác giả ôm đàn cùng các nghệ sĩ trên sân khấu hợp ca, trong khi khán giả cùng góp lời ca đầy thúc giục:

“…Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng – Trường Sa…”

Chiều thơ nhạc đã được tổ chức tại Viện Việt Học chiều Chủ Nhật 25-8-2013 với sự tham dự của nhiều người trong giới văn nghệ — trong đó, bên cạnh MC Bảo Long là MC Thúy Phượng, người bay từ Páris, Pháp Quốc sang chỉ vì chiều thơ nhạc Ngày Bão Loạn.

Cũng từ nơi xa tới là hai diễn giả, nhà văn Diên Nghị và nhà thơ Song Nhị từ San Jose tới.

Chủ đề của chiều thơ nhạc tập trung vào “Ngày Bão Loạn”, về những người đã từ nơi bình yên ở hải ngoại để trở về các khu chiến biên giới để đấu tranh cho một VN tự do, dân chủ, phú cường…

Đó là cựu lãnh đạo sinh viên Trần Văn Bá từ Paris về, Võ Đại Tôn từ Úc tới, Tướng Hoàng Cơ Minh và nhà văn Võ Hoàng từ Hoa Kỳ ra đi, nhạc sĩ Trần Thiện Khải và kỹ sư Ngô Chí Dũng từ Nhật Bản về… Đó là một vài tên tuổi nổi bật đã hy sinh trên đường về VN kháng chiến. Chiều thơ nhạc cũng trình bày về những thế hệ trẻ đang đòi hỏi một Việt Nam dân chủ và nhân quyền, như nhạc sĩ Việt Khang và những người trẻ khác như Phương Uyên, như 17 thanh niên…

MC Bảo Long và MC Thúy Phượng tuần tự nói với cách trình bày đầy cảm xúc, rằng hát cho Ngày Bão Loạn là hát cho những người nêu trên và hát cho hàng trăm ngàn chiến sĩ vô danh đang trong những cách riêng để thay đổi đất nước.

Bài ca mở đầu chương trình, sau nghi lễ chào cờ và lời cảm ơn của ban tổ chức, là ca khúc “Tôi Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua trình bày của ca sĩ Ngọc Quỳnh:

“Tôi đã bám lấy đất nước tôi, bằng sức người vô hạn.
Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom,
Tim mang nghìn dấu đạn…
…Tôi đã bám lấy đất nước tôi, bằng sức người đã kiệt
bằng sức người đã tả tơi ước mơ, tay chân dường rũ liệt
Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh, trong sông biển yêu thương.
Cho dẫu lòng đã bạc lòng mong.”

JPEG - 71.1 kb
Nhạc sĩ Trúc Hồ (giữa) đang cầm đàn guitar hướng dẫn hợp ca Triệu Con Tim…

Cũng cần ghi nhận, mặc dù chương trình có ghi rằng nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn là một trong các diễn giả, nhưng giờ chót không tới được vì trở bệnh. Nhưng ca khúc trên khi mở đầu chương trình đã nói trọn tấm lòng bi thương của người nhạc sĩ họ Nguyễn, cũng là một nhà thơ nổi tiếng từ nhiều thập niên.

Nhà văn Diên Nghị trong lời nói chuyện đã ca ngợi những người đã trở về chiến đấu cho tự do dân chủ. Ông nói tuyển tập Ngày Bão Loạn của nhà thơ Hương Giang là cảm hứng những chuyến đi đầy hy sinh đó, và tác phẩm là sự thâm cảm lòng biết ơn đối với các chiến sĩ dân chủ qua thơ, tâm bút, truyện…

Tiếp theo, một số hình ảnh về những người đã trở về chiến đấu, trong đó có hình Tướng Hoàng Cơ Minh, nhà văn Võ Hoàng, nhạc sĩ Trần Thiện Khải… Một số chi tiết về cuộc đời của họ được các MC nhắc lại.

Khán giả cũng được nghe kể rằng Tướng Hoàng Cơ Minh đã làm bài thơ “Trăn Chiến Khu” và rồi được Trần Thiện Khải phổ nhạc. Ca khúc này được hai ca sĩ Cao Xuân Ánh và Hạnh Lâm trình diễn.

MC/Ca sĩ Thúy Phượng đã làm khán giả xúc động khi kể về lời của một kháng chiến quân dặn dò là khi tử trận hãy chôn anh hướng đầu về hướng Đông, tức là hướng về quê nhà.

Tiếp theo, nhà thơ Song Nhị, cũng là người phụ trách Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, nói về tác phẩm Ngày Bão Loạn. Nhà thơ Song Nhị cũng là người đã giải thích về một tình cờ với tập bản thảo này, theo ông ghi lại qua bài “Văn Học và Chứng Liệu Lịch Sử,” trích:

“Qua một trung gian, bản thảo “Ngày Bão Loạn” đến với Cội Nguồn như một gặp gỡ tình cờ và cũng là một tình cờ Cội Nguồn đón nhận một tác phẩm đã ẩn mình ở một nơi nào đó từ rất lâu, áng chừng non phần tư thế kỷ.

Tác giả, trong non phần tư thế kỷ ẩn danh nấp mình bên dòng thời gian, men theo hình bóng và đường đi của những con người tuổi trẻ hiến thân đi làm lịch sử để hình thành tác phẩm này.

JPEG - 62 kb
Hình phảỉ, từ phải: TS Nguyễn Quốc Quân, nhà thơ Hương Giang được tặng hoa. Hình trái, tác giả ký tên vào sách.

“Ngày Bão Loạn” là một hợp tuyển thơ văn, trong đó nguồn cảm hứng của tác giả là những bài viết, những đoạn văn rải rác trên hành trình “kháng chiến” của những Kinh Kha thời đại…”

Một hình ảnh đặc biệt đã được Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân kể lại khi trình bày về những tháng ngày ông bị giam trong nhà tù Cộng sản.

Lúc đó, theo lời ông, vào tháng 4-2012, trong khi ông đang bị giam ở nhà tù CS và không thể tiếp cận được với ai, một hôm tình cờ ông thấy nơi lỗ đưa cơm có một mẩu giấy đưa vào, mang 4 chữ “Ta là tự do.”

Ông xúc động, vì biết người viết và gửi vào tất phải là một người tù chính trị.

Trong những ngày tù đó, ông đã làm 4 câu thơ để nhờ tòa lãnh sự Mỹ chuyển về cho vợ ông — tức nhà thơ Hương Giang, nhưng phải 9 tháng sau ông mới được trả về Mỹ.

Phần cuối chương trình là khi nhạc sĩ Trúc Hồ được nhà thơ Hương Giang mời lên, và giới thiệu rằng nhạc sĩ đã rất nhiệt tình với và đã hỗ trợ những hoạt động dân chủ ở quê nhà.

Ca khúc Triệu Con Tim được hợp ca với tất cả các nghệ sĩ và khán giả.

Trong các ca nhạc sĩ góp mặt trong chương trình còn thấy có Nguyễn Hoàng Hà, Lâm Dung, Quế Hương, Hạnh Lâm, Nguyên Phong, Ngọc Quỳnh, Thế Khảỉ, Huy Cường, Phạm Ngọc Tú…

Khán giả ngồi chật hết trong Hội Trường Viện Việt Học.

Nguồn: Việt Báo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.