Thư ngỏ của Bà Châu Văn Khảm

Ông bà Châu Văn Khảm.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sydney, Xuân Kỷ Hợi 2019

Kính gởi quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, Cộng đồng, Tổ chức, Đảng phái, các Cơ quan truyền thông và quý đồng hương

Thưa quý vị,

Tôi là Quỳnh Trang, xin được có đôi lời tâm tình cùng quý vị về trường hợp chồng tôi, anh Châu Văn Khảm vừa bị chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) bắt giữ vào ngày 13/1/2019 vừa qua, trong chuyến vào Việt Nam để tìm hiểu tình hình tại quê nhà.

Anh Châu Văn Khảm là một cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau hơn 3 năm bị đi tù “cải tạo” của chế độ, chúng tôi đã tìm đường vượt biên và tị nạn tại Úc từ năm 1983.

Kể từ những ngày đầu bỡ ngỡ trên xứ lạ, phải vật lộn với đời sống mới, rồi trở thành một doanh nhân bận rộn với mưu sinh, nhưng chồng tôi không lúc nào nguôi ngoai ấp ủ ước mơ Tự Do-Dân Chủ cho quê hương yêu dấu, điều mà anh thường chia sẻ với tôi sau đại nạn 1975 của dân tộc.

Sự kiện chồng tôi bị CSVN bắt giữ đã trở thành thời sự quốc tế sau khi Đảng Việt Tân phổ biến bản Thông Cáo Báo Chí để minh bạch hóa vấn đề của chồng tôi. Nhờ vậy mà sau hai tuần lễ giấu kín việc giữ người phi lý, CSVN đã phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Úc về việc đang bắt giữ chồng tôi.

Nhân đây tôi xin cám ơn các anh em Việt Tân đã nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ cho tôi và gia đình trong nỗ lực cứu và bảo vệ chồng tôi từ khi anh bị bắt giữ ở Việt Nam. Tôi xin cám ơn cảnh sát địa phương, Bộ Ngoại giao Úc, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam đã giúp tìm kiếm và hỗ trợ chồng tôi trong thời điểm khó khăn này. Tôi rất cảm kích sự đáp ứng nhanh chóng của Dân Biểu Chris Hayes đã liên lạc ngay với ông Đại sứ Úc tại Hà Nội để giúp tìm tông tích của chồng tôi, khi tôi với người con trai đã cùng với Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đến gặp ông tại Văn Phòng ở Sydney.

Tôi cũng xin cám ơn Dân biểu Jason Clare đã nhanh chóng gửi thư cho Đại sứ Úc tại Hà Nội để giúp chồng tôi. Ngoài ra, tôi cũng cảm ơn ông Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc và ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Úc Châu đã viết thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao Úc phải áp lực CSVN thả chồng tôi ngay tức khắc. Gia đình chúng tôi xúc động sâu xa và chân thành cảm tạ sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đoàn thể, truyền thông và bạn bè, thân hữu.

Kính thưa quý vị,

Hiện nay nhà cầm quyền CSVN còn giữ chồng tôi, chưa biết là bao lâu; nhưng tôi tin tưởng là với sự yêu thương và tranh đấu của quý vị, chắc chắn sẽ tạo một áp lực lớn để buộc CSVN phải thả chồng tôi trong nay mai. Tôi cũng tin tưởng rằng chồng tôi không làm điều gì sai, nên chế độ CSVN không thể dàn dựng những cáo buộc phi lý để trấn áp những người yêu nước. Tôi và gia đình thành tâm cầu nguyện và mong cho chồng tôi sớm được bình an trở về với gia đình. Trong khi chờ đợi ngày vui đoàn tụ, chúng tôi rất mong tiếp tục đón nhận được sự thương yêu, hỗ trợ tinh thần, cũng như sự lên tiếng của quý vị để tranh đấu cho anh Khảm sớm được trở về Úc. Kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới Kỷ Hợi an lành, hạnh phúc.

Trân trọng
Châu Quỳnh Trang

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.