Đảng Việt Tân phản đối CSVN vu khống và vi phạm quyền riêng tư của ông Châu Văn Khảm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thông Cáo Báo Chí

Qua bài báo trên Công An Nhân Dân ngày 30/1/2019, nhà cầm quyền CSVN đã cho thấy việc giam giữ ông Châu Văn Khảm từ ngày 13/1/2019 cho đến nay là nhằm khai thác sự việc bắt ông Châu Văn Khảm để vu khống đảng Việt Tân.

Trong khi “cuộc điều tra” hoàn toàn thiếu minh bạch đang diễn ra, Bộ Công An đã phối hợp với bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền để mạ lỵ và vu khống ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn. Đây là hành vi bất chấp luật pháp Quốc Tế, mang tính cách đe dọa, ép cung ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn trong lúc hai ông đang bị giam giữ. Công khai địa chỉ nhà của gia đình ông Châu Văn Khảm trên báo chí vi phạm quyền riêng tư và mang tính cách hăm dọa gia đình ông.

Bắt người tùy tiện, dàn dựng để vu khống hoạt động của đảng Việt Tân là việc nhà cầm quyền đã nhiều lần làm trong quá khứ:

Vào tháng 8 năm 2018 báo chí nhà nước đồng loạt loan tin bắt giữ một người tên Lê Quốc Bình và bịa đặt ông là thành viên của đảng Việt Tân và đã mang nhiều vũ khí vào Việt Nam để chống phá. Đảng Việt Tân không hề quen biết đến ai tên Lê Quốc Bình. Sau khi không thể thuyết phục được dư luận, nhà cầm quyền đã cho chìm xuồng vụ này.

Trước đó, vào tháng 11 năm 2007 công an đã dàn dựng khẩu súng và 13 viên đạn trong hành lý của hai vợ chồng Việt Kiều khi họ bay từ California về tới phi trường Tân Sân Nhất. Công an đã cáo buộc ông bà Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh “thừa nhận mang súng cho Việt Tân”. Sự thật là hai Việt Kiều Mỹ này không hề quen biết đảng Việt Tân. Màn kịch bất thành và CSVN đã phải âm thầm thả hai người này về lại Hoa Kỳ sau một thời gian ngắn.

Ông Châu Văn Khảm là một người hoạt động cổ vũ cho dân chủ tại Việt Nam và là một người đóng góp tích cực trong Cộng Đồng người Việt tại Sydney, Úc Châu. Trong chuyến đi Việt Nam ông đã bị công an bắt giữ ngày 13/1 tại Sài Gòn. Con trai của ông Châu Văn Khảm là anh Dennis Châu, 28 tuổi cho hay: “Gia đình tôi rất lo lắng cho sự an nguy của bố tôi và mong bố tôi được trả tự do ngay lập tức”.

Chủ tịch đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm phát biểu: “Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh bất bạo động góp phần đem lại dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Cá nhân ông Châu Văn Khảm đã đi về nước nhằm mục đích thu thập dữ kiện và lượng định tình hình. Chúng tôi thách thức chế độ độc tài CSVN hãy đưa ra bằng chứng cho cái gọi là hành vi ‘khủng bố và gây bạo loạn’ mà họ vẫn thường vu khống đảng Việt Tân”.

Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Nguyễn Đỗ Thanh Phong: +61 487 193 896

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…