Tín hữu Tin Lành bị đàn áp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gia Minh, phóng viên RFA, 2010-01-28

Các giáo phái Tin Lành tại Việt Nam hồi trước lễ Chúa Giáng Sinh năm ngoái tỏ ra hân hoan khi họ được chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho tổ chức hai buổi tập trung đông đảo cả chục ngàn người.

Hành xử của chính quyền địa phương

Tuy nhiên, ở những địa phương xa vẫn có thông tin chính quyền địa phương ngăn trở và thậm chí sách nhiễu, đánh đập những người theo đạo Tin Lành. Một vụ việc vừa xảy ra hồi đầu tháng này đối với hai thầy truyền giảng và một số mới theo Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tình trạng thiếu nhất quán trong hành xử của chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương về vấn đề đạo Tin Lành vẫn còn tiếp diễn.

Tình hình bắt bớ đối với những người theo đạo Tin Lành mới nhất xảy ra hôm ngày 10 tháng giêng vừa qua được thầy truyền giảng Nguyễn Hữu Chúng, thuộc Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn tại Thanh Hóa trình bày như sau:

“Khi chúng tôi đến thăm vài gia đình ở xã Quảng Hùng, thì có một số công an đến mời chúng tôi về làm việc tại ủy ban. Tại đó họ quát tháo, chửi; rồi khi đang làm việc tại ủy ban có một anh tên Tín xông vào đánh tôi túi bụi. (Đánh mà mấy hôm nay đầu tôi còn đau, cổ không ngoái đi ngoái lại được.)

Sau đó có một ông tên Nhất, tự xưng là đại diện công an Huyện giật ví tiền của tôi, với một người anh em nữa tên Nguyễn ngọc Nam. Họ lấy hết tiền của chúng tôi mà không đưa ra một giấy tờ thu tiền nào cả. Tiếp đó họ qui cho chúng tôi ‘truyền đạo trái phép’, ‘đạo phản động’ và phạt hành chính.

Họ bắt chúng tôi ký, chúng tôi không chịu ký nên tiếp tục bị đánh đập. Họ làm việc với chúng tôi từ năm giờ chiều đến 11 giờ đêm mới thả chúng tôi ra. Phó công an xã, ông Viên Đình Khoa, tuyên bố sẽ thuê những người nghiện- hút, xã hội đen đánh chúng tôi nếu chúng tôi còn xuống khu vực địa bàn xã Quảng Hùng.”

Gia Minh: Đây là lần đầu tiên Thầy đến đó?

Thầy Nguyễn Hữu Chúng: Có mấy lần đến thăm anh em ở xã này rồi; nhưng đây là lần đến thăm mấy gia đình mới tin Chúa sau lễ Giáng Sinh vừa qua. Và cũng là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hùng mời chúng tôi đến làm việc và đánh phủ đầu, tịch thu ví tiền của chúng tôi.

Gia Minh: Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn ở Thanh Hóa hoạt động lâu nay có ý kiến của chính quyền như thế nào?

Thầy Nguyễn Hữu Chúng: Trụ sở chính ở chỗ Mục sư Trần Văn Kỳ, số nhà 49- Ỷ Lan 2, phường Đông Thọ. Chính quyền có đến mấy lần nói không cấm đoán gì. Ông Đạo công an phụ trách tôn giáo nói thế. Ở tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm nhóm, và hầu như được nhóm lại. Nhưng một số nơi còn bị bắt bớ như ở xã Quảng Hùng. Chúng tôi xuống đó họ bắt bớ, đánh đập, và tuyên bố không cho theo đạo.

Gia Minh: Các gia đình tin Chúa ở Xã Quảng Hùng có gặp những khó khăn gì?

Thầy Nguyễn Hữu Chúng: Công an xã mời họ đến, đe dọa cắt chính sách, ngăn trở.

Để tìm hiểu quan điểm từ phía cơ quan chính quyền, chúng tôi liên lạc với ông Ngô Quang Đạo, viên chức phụ trách Tin Lành tại tỉnh Thanh Hóa, và được ông trả lời:

Ông phải đến đây làm việc trực tiếp hoặc có công văn để chúng tôi trả lời bằng công văn. Ông gọi điện chúng tôi không làm việc, cứ đến đây cả hệ thống chính quyền sẽ trả lời bằng công văn..

Thông tin không được công khai, minh bạch từ phía chính quyền càng khiến cho tình trạng xảy ra ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, thêm phần khó khăn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.