Tin Về Cuộc Biểu Tình của Người Việt tại Nam Cali Phản Đối Trung Quốc

Tin 9 ngư dân Việt Nam bị tàu biên phòng Trung Cộng tàn sát đã làm chấn động lòng người Việt khắp nơi. Chuyện nhà cầm quyền Việt Nam làm ngơ trước mối nhục Quốc thể, trước nỗi đau buồn của gia đình những nạn nhân xấu số đã lại càng làm lòng người thêm phẩn nộ. Trên các đài phát thanh, trên báo chí và nhất là trên hệ thống internet mọi người kêu gọi nhau đi biểu tình, kể cả các bạn ở Việt Nam cũng thấy rằng khi nhà nước đã im lặng sợ sệt đến thế thì dân mình phải tự đứng lên làm thôi. Anh Long Hoàng, một bạn trẻ ở hải ngoại còn khẳng định bằng một email gởi vào các mail list: “Thứ Sáu này, ngày 28 tôi sẽ lên Los, biểu tình trước sứ quán Trung Cộng, một mình tôi cũng đi!”. Và chỉ cần có vậy, ban vận động biểu tình tại Los thành hình.

Nói là “một mình tôi cũng đi” nhưng anh Long vẫn muốn có sự tham gia của nhiều đồng bào để việc làm càng có hiệu quả hơn. Vừa lúc ấy, Hội Đồng Việt Nam Bảo Toàn Đất Tổ phát động chiến dịch biểu tình đồng loạt trên toàn cầu, nhóm khởi xướng vui mừng đón nhận tin các nơi lần lượt hưởng ứng lời kêu gọi của UB BTDT. Anh em tin tưởng rằng nhờ vậy, tiếng nói của mình sẽ được cộng hưởng khắp nơi để càng ngày càng lớn, đủ mạnh để đánh động vào sự quan tâm của dư luận thế giới, đủ mạnh để nói lên được nỗi uất hận của gia đình các nạn nhân. Đặc biệt các anh chị em du học sinh và cả thanh niên, đồng bào trong nước cũng tỏ ý bất mãn vì sự vô tâm của chính quyền Việt Nam trong việc bảo vệ sinh mạng của người dân và bảo vệ Quốc Thể Việt Nam. Đã có nhiều anh chị em du sinh gọi điện thoại, email cho ban tổ chức xin tham gia cuộc biểu tình, có vài anh chị em du sinh đã phải đến từ rất xa để tham dự.

Sáng ngày 28, trời Los Angeles u ám và bắt đầu đổ mưa! Đồng bào gọi điện thoại tới tấp, người hỏi đường đi, người hỏi xin đi chung, có người lại hỏi: “mưa rồi có làm không?”. BTC trả lời cương quyết “vẫn tiến hành”. Và khoảng 10 giờ thì trời tạnh mưa và 11 giờ khi bà con bắt đầu tụ tập trước toà lãnh sự Trung Cộng thì chỉ còn những hạt lưa thưa. Đã có đến trên 200 người đổ về trong một ngày làm việc và thời tiết xấu như vậy! Tạ ơn Trời, tạ ơn đồng bào! Hầu hết các cộng đồng lớn và các hội đoàn đều có mặt Các đài truyền thông, truyền hình Việt ngữ đều đã có mặt và đài truyền hình số 5 của Mỹ cũng có mặt.

Cuộc biểu tình đã diễn ra trong khí thể rất cao với một rừng biểu ngữ viết công phu được đồng bào tự động mang đến. Đặt biệt, có cả 9 tấm bảng lớn mang tên của từng ngư nhân bị giết hại, được sắp hàng ngang ngoài mặt đường, cho người đi qua thấy rõ con số nạn nhân của vụ thảm sát này. Một nhân viên trong nhóm cảnh sát là người Việt Nam, trong lúc thi hành công vụ anh không thể tham gia cuộc biểu tình nhưng đã tận tình giúp đỡ, hướng dần bà con những điều có thể làm được. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đồng bào đã kiên nhẫn, vừa đi vừa la to những khẩu hiệu như: Realese our kidnapped Fishmen. Now! – Justice for Vietnam’s boatmen! – Thou shalt not kill your neighbors – Punish Chinese pirates!,… Cuối cùng, ông Đoàn Thế Cường, đại diện Hội Đồng Việt Nam Bảo Toàn Đất Tổ đã kêu gọi mọi người đứng yên để dành một phút cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ thảm sát, sau đó ông ngỏ lời cảm ơn đồng bào trước khi ra về và hẹn gặp lại trong buổi thắp nến cầu nguyện cho 9 ngư dân bị giết này vào ngày hôm sau, 29, tại khu Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ.

(T.N ghi)