Tình cảnh Đồng Tâm ngay trước Tết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 Tháng Giêng, 2020, các lực lượng công cụ bạo hành của nhà cầm quyền CSVN đã tấn công người dân Đồng Tâm với đủ loại vũ khí, kể cả những thiết bị lẽ ra chỉ dùng ngoài biển khơi để chống tàu Trung Quốc.

Họ dùng thủ thuật bao vây thanh niên tại khu ruộng đất muốn cưỡng chế rồi xông vào làng cách đó 2km để bắt đi những vị mà họ cho là thủ lãnh. Riêng gia đình cụ Lê Đình Kình đã bị bắt đi toàn bộ, kể cả người bị thương tích và 1 cháu bé sơ sinh đang bị hơi cay đe dọa đến tính mạng.

Trước các giấy tờ, chứng cứ của người dân Đồng Tâm về lịch sử của mảnh đất tranh chấp, nhà cầm quyền đã đuối lý và không dám dùng hệ thống luật pháp để giải quyết sự việc. Thay vào đó, họ dùng đủ loại thủ thuật bôi nhọ, xách nhiễu, khủng bố tinh thần, cắt các phương tiện liên lạc, cấm ký giả, bắt người đưa tin, và dẫn dần đến cưỡng chế bằng bạo lực.

Người phối hợp chính các thủ thuật này là tướng Công an Nguyễn Đức Chung, hiện nắm ghế chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Ông Chung hiện tiếp tục cho công an phong tỏa toàn khu vực; không cho ký giả người Việt hay nước ngoài nào vào lấy tin trong khi báo đài nhà nước độc quyền tung tin không bằng chứng và lên án người dân Đồng Tâm. Cùng lúc, nhà cầm quyền làm ngơ trước yêu cầu của các tổ chức nhân quyền quốc tế về một ủy ban điều tra độc lập.

Lại một lần nữa, giới lãnh đạo CSVN không ngần ngại xuống tay trong những ngày ngay trước Tết. Cách đây đúng 1 năm, họ cũng san bằng khu vực Vườn Rau Lộc Hưng tại Sài Gòn. Để rồi trong lúc các gia đình lãnh đạo xì xụp ăn Tết ấm cúng thì hàng trăm gia đình dân bỗng phải sống bơ vơ giữa trời, ly tán với người thân trong tù, hoặc rơi nước mắt không biết kiếm sống cách nào trong suốt năm tới.

Hành động của giới lãnh đạo CSVN thật đáng phỉ nhổ và Dân Tộc Việt Nam sẽ không quên từng vụ việc và những cá nhân chỉ đạo những hành động bất nhân này.

Chúng tôi kính kêu gọi mọi người chúng ta hãy cùng nhau an ủi tinh thần và góp phần giúp đỡ vật chất để bà con Đồng Tâm vượt qua những ngày tháng đen tối cuối năm Kỷ Hợi này.

10 Tháng Giêng, 2020

Đảng Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…