Tổ chức FLD phản đối việc bắt giữ bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 23 tháng 01 năm 2017

Nguyễn Văn Oai bị bắt

Ngày 21 tháng 01 năm 2017, người bảo vệ nhân quyền, bà Trần Thị Nga đã bị bắt tại tỉnh Hà Nam với lý do tuyên truyền chống Nhà Nước. Hai ngày trước đó, người bảo vệ nhân quyền, ông Nguyễn Văn Oai đã bị bắt tại tỉnh Nghệ An vì “chống người thi hành công vụ” và vi phạm lệnh quản chế.

Bà Trần Thị Nga là thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, một nhóm bao gồm người Việt hải ngoại muốn ủng hộ, đào tạo và khuyến khích những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Bà cũng đã giúp đỡ những người bị cướp đất bởi chính quyền địa phương và đã tham gia biểu tình ủng hộ dân chủ hóa. Bà đã bị theo dõi nhiều lần vì hoạt động bảo vệ nhân quyền và vào năm 2015 bà bị đánh bởi các công an vì đã đón mừng một nhà hoạt động nhân quyền được phóng thích.

Anh Nguyễn Văn Oai là một nhà hoạt động người Kitô giáo và là một dân báo, đã từng bị kết án 4 năm tù hồi năm 2013 vì “âm mưu lật đổ chính quyền”. Anh là đồng sáng lập viên Hội Ái Hứu Tù Nhân Lương Tâm Công giáo. Sau khi được thả vào năm 2015, anh đã bị đặt trong tình trạng quản chế 4 năm.

Ngày 21 tháng 01 năm 2017, bà Trần Thị Nga và chồng là Phan Văn Phong, đã bị bắt tại nhà riêng, trong thị trấn Phủ Lý, thuộc tỉnh Hà Nam. Bà Trần Thị Nga bị kết tội, theo Điều 88 Bộ luật hình sự của Việt Nam, “sử dụng mạng Internet để tán phát phim ảnh và bài viết tuyên truyền chông chính quyền của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam”. Trong những ngày trước khi bị bắt, bà Trần Thị Nga tố cáo công an hăm dọa và sách nhiễu ngày càng gia tăng, kể cả việc bao vây chung quanh nhà riêng của bà, không cho bà đi ra ngoài. Công an cũng đã ngăn cấm một người hàng xóm đưa hai đứa con của họ ra phố để đi mua thực phẩm cho họ.

Vào khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2017, anh Nguyễn Văn Oai đã bị chặn đường bởi một nhóm người không rõ danh tánh, sau đó mới biết là công an, trong lúc anh trên đường đi đánh cá trở về nhà tại xã Hoàng Mai, thuộc tỉnh Nghệ An. Anh đã bị tố cáo là chống cán bộ Nhà nước thi hành công vụ sau khi bị tố cáo là đã vi phạm lệnh quản chế vì đã rời nơi cư ngụ mà không trình báo chính quyền địa phương. Người ta không biết hiện anh bị giam giữ ở đâu.

Tổ chức Front Line Defenders (Những người bảo vệ tuyến đầu) quan ngại sâu xa việc bắt giữ bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai là những người mà theo tổ chức, chỉ thuần túy hoạt động hợp pháp và ôn hòa để bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam.

Tổ chức Front Line Defender yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy:

1. Lập tức trả tự do vô điều kiện cho bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai, bởi vì tổ chức Front Line Defender tin tưởng rằng họ bị bắt giữ chỉ vì họ hoạt động hợp pháp và ôn hòa để bảo vệ những quyền con người;

2. Bãi bỏ ngay mọi cáo buộc đối với bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai;

3. Bảo đảm rằng sự đối xử với bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai, trong khi giam giữ, phải tôn tôn trọng những điều kiện được công bố trong “Toàn bộ các nguyên tắc bảo vệ đối với mọi người bị đặt trong tình trạng giam giữ hay ngồi tù” được Liên Hiệp Quốc chấp thuận bằng Nghị Quyết 43/173 của Đại Hội Đồng, ngày 09 tháng 12 năm 1988;

4. Cho phép bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai được tiếp xúc ngay và không bị cản trở với các luật sư của họ;

5. Chấm dứt theo dõi tất cả những người hoạt động bảo vệ quyền con người tại Việt Nam và bảo đảm, trong mọi trường hợp, để họ có thể tiến hành những hoạt động hợp pháp về nhân quyền mà không sợ bị trả thù và không bị bất cứ một sự hạn chế nào, kể cả sự sách nhiễu pháp lý.

Nguồn: Front Line Defender

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?