Trả lại cho dân tài sản của dân

Phiên bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phạm Đình Trọng

Các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam ngày 25/3/2026 đưa tin:

“Thông cáo hội nghị lần thứ 2 ban Chấp hành trung ương đảng khóa 14 phát chiều 25/3 cho biết trung ương đã thống nhất chủ trương chuyển đài Truyền hình Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ thành đơn vị sự nghiệp của ban Chấp hành trung ương đảng.”

Xin có lời thưa của trách nhiệm công dân về sự việc bất thường này.

Chưa xét đến viện Hàn lâm, chỉ xin nhắc nhở rằng: Đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã của một quốc gia là tiếng nói chính thức, là phát ngôn chính thống của một nhà nước, của một quốc gia, không phải là nơi nói tiếng nói của đảng cầm quyền.

Mọi nhà nước trên thế giới, dù tư bản hay cộng sản, dù dân chủ hay độc tài thì cơ quan nói tiếng nói chính thức của quốc gia đều là công cụ và tài sản nhà nước do ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động, do bộ máy nhà nước, cụ thể cơ quan hành pháp nhà nước quản lý.

Không khi nào và không ở đâu tiếng nói chính thức của một đất nước, một quốc gia lại là công cụ, là tài sản của một đảng chính trị.

Một nhà nước, một quốc gia mà không có tiếng nói, chỉ có tiếng nói của đảng chính trị cầm quyền là điều rất bất thường, chỉ có ở Việt Nam những ngày này!

Vẫn biết với chuyên chính vô sản thì đảng cộng sản cầm quyền phải thâu tóm toàn bộ quyền bính nhà nước, sở hữu hoàn toàn đất đai lãnh thổ, tài nguyên đất nước, đến quyền con người của người dân cũng trong tay đảng. Nhưng đảng đã cử người của đảng ra nắm chặt bộ máy nhà nước thì đảng cũng phải tạo cho nhà nước có đủ cơ cấu để hoạt động, đủ hình hài, chức năng của một nhà nước. Đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã trở thành đơn vị sự nghiệp của đảng. Nhà nước không còn tiếng nói trở thành nhà nước khuyết tật, nhà nước câm!

Đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã không hoạt động bằng tiền của đảng cộng sản. Vì bản thân đảng cộng sản cũng phải hoạt động bằng tiền thuế của dân, bằng tiền do nguồn tài nguỵên đất nước tạo ra.

Hoạt động bằng tiền thuế của dân và tiền từ tài nguyên đất nước, đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã đương nhiên và mãi mãi thuộc về nhân dân, đất nước, đương nhiên và mãi mãi là công cụ và tài sản của nhân dân, của đất nước.

Không có cơ sở lý luận, cũng không có cơ sở pháp lý nào biến đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã, công cụ và tài sản của dân, của nước thành công cụ và tài sản riêng của một đảng chính trị, dù là đảng chính trị cầm quyền.

Lời tự xưng trang nghiêm của đài tiếng nói Việt Nam: Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là lời vang vọng của non nước Việt Nam, lời vang vọng của hồn Việt Nam.

Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam trở thành sở hữu của đảng cộng sản, nói tiếng nói của đảng cộng sản thì lời tự xưng của đài phải là: Đây là tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam, phát thanh từ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản!

Đài Phát thanh, đài Truyền hình, Thông tấn xã là tài sản vật chất, tài sản văn hoá, tài sản tinh thần của đất nước, của nhân dân, của nhà nước Việt Nam và mãi mãi là tài sản của đất nước, của nhân dân, của nhà nước Việt Nam.

Nguồn: FB Phạm Đình Trọng

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.