Ts. Nguyễn Xuân Diện bị mời lên ’làm việc’ – Cụ bà Hiền Đức bị khủng bố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin khẩn giờ chót cho biết, lúc 3 giờ sáng 2-6 (giờ VN), công an đã đưa cụ bà Hiền Đức vào cấp cứu ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô

Chiều hôm nay, 1-6-2012, theo giấy mời của thanh tra Sở Văn hóa Thông tin, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã đến làm việc với cơ quan này vào lúc 13 giờ 30, tại trụ sở 185 Giang Võ – Hà Nội. Buổi làm việc liên quan đến những nội dung đăng tải trên blog của Ts. Diện. Tháp tùng có luật sư Hà Huy Sơn và cụ bà Lê Hiền Đức .

JPEG - 42.5 kb
Cụ bà Hiển Đức được đưa đi cấp cứu

Tại văn phòng với sự hiện diện của chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh, cùng vị phó là Nguyễn Thị Mai Hương và một số cán bộ công an an ninh, cơ quan nhà nước đã gây khó dễ mời cụ bà Hiền Đức và luật sư Sơn ra ngoài, không cho tham dự buổi làm việc.

Cụ bà Hiền Đức đã phản đối và không đồng ý đi ra, những công an bảo vệ đã hành xử cách côn đồ, cưỡng bức khiêng bà cụ đi, tạo ra sự xô xát ngay tại văn phòng, vì trong lúc cưỡng bức các công an bảo vệ đã bẻ quặt tay, cướp điện thoại di động … và làm rơi cụ dập đầu xuống sàn nhà.

Trước tình trạng bị hành xử thô bạo gây choáng váng và đau đớn như thế, cụ bà Hiền Đức đòi hỏi cơ quan phải mời công an đến lập biên bản, không chấp nhận biên bản do họ lập. Nếu những người có hành động xúc phạm cụ, xin lỗi thì cụ mới sẽ đồng ý rời trụ sở cơ quan này.

Tin cho biết đến 5 giờ chiều nay, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện mới rời khỏi phòng làm việc, và được yêu cầu tuần sau phải trở lại làm việc. Cùng lúc, trang blog Nguyễn Xuân Diện đã bị đóng từ buổi chiều cùng ngày, không còn ai vào được.

JPEG - 40.2 kb
Thân hữu cụ bà Lê Hiền Đức kéo đến hỗ trợ bên ngoài trụ sở TTTT số 185 Giang Võ – Hà Nội

Tưởng cũng nên biết sự việc xảy ra chiều ngày hôm nay trùng hợp với thời gian đánh dấu một năm ngày những người yêu nước cùng phát động xuống đường biểu tình quy mô chống sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, 5-6-2011, mà nhà cầm quyền lo ngại là sẽ có những động thái bất lợi vì dân chúng vẫn còn căm phẫn, sôi sục trước sự hèn yếu của Hà Nội liên quan đến tranh chấp trong vùng hiện nay .

Có thể là một cuộc bố ráp các trang blog đã được chuẩn bị. Cách đây hơn một tuần, đã có một cuộc họp hôm 19-5, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì để bàn “về việc xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện”, đã đi đến kết luận là “cần có biện pháp xử lý ‎ hành chính” với ông Diện. Bộ Thông tin Truyền thông cũng được yêu cầu xem xét khả năng đóng trang blog của ông Diện và những blog người khác bị xem là chống Đảng. Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội cũng đã thành lập đoàn thanh tra để điều tra nội dung blog của tiến sĩ Diện và yêu cầu ông đến làm việc hôm nay.

JPEG - 24.6 kb
Thân hữu vẩn còn chờ cứu cụ Hiền Đức cho đến tối ngày 1-6-2012

Tin tức ghi nhận đến tối cùng ngày, cụ bà Đức vẫn còn kiên quyết ở lại trong văn phòng của thanh tra Sở. Tình hình rất căng thẳng tại 185 Giảng Võ – trụ sở Thanh tra Sở Thông tin Truyền Thông. Đến khuya cùng ngày, cụ bà Hiền Đức vẫn bị nhốt một mình ở tầng lầu 4, và điện bị cắt hoàn toàn. Cụ đập cửa kêu cứu nhưng vô hiệu. Trong khi đó rất đông người thân của cụ đã kéo đến hỗ trợ ở ngoài cửa tòa nhà để tranh đấu đòi vào trợ giúp.

Công an phường, công an cảnh sát 113, xe cấp cứu cũng đã được điều đến quanh khu vực để soi xét những người đi đòi thả cụ Đức, nhưng chưa có động thái gì.

Tin cũng cho biết, bà con nông dân Văn Giang và Dương Nội cũng đang kéo về Hà Nội, và có thể sẽ có cuộc biểu tình lớn để đòi người vào cuối tuần này.

Tin khẩn giờ chót cho biết, vào rạng sáng ngày 2-6, lúc 1 giờ 30 sáng (VN), công an đã đưa một bác sĩ đến và sau đó đã đưa cụ bà Hiền Đức vào cấp cứu ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, với vết thương ở chân đầy máu. Mọi người bên ngoài đã đuổi theo xe taxi chở cụ rời khỏi sở TTTT. Sau khi đến bệnh viện, công an đã rút sách đi hết. Bác sĩ bệnh viện không biết là công an đã đưa cụ vào. Thân hữu đang thay nhau chăm sóc cụ Hiền Đức tại bệnh viện.

http://diendanctm.blogspot.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.