Tự Do Cho Thuỷ-Nhân-Nghiên: Người Việt Nam Úc chào mừng Luật sư Lê Thị Công Nhân ra khỏi trại tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khuôn khổ vận động tự do cho 3 nhà đấu tranh dân chủ nữ trong nước là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Lê Thị Công Nhân, và cô Phạm Thanh Nghiên – đặc biệt là được tin nữ Luật sư đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Lê Thị Công Nhân vừa mới mãn hạn tù 3 năm, về đoàn tụ gia đình, tiếp tục con đường đấu tranh cho quê hương – đồng bào người Việt tại Nam Úc, Úc Châu đã có một buổi sinh hoạt đấu tranh “chào mừng Luật sư Lê Thị Công Nhân ra khỏi nhà tù nhỏ”.

JPEG - 25.7 kb

Buổi sinh hoạt đã diễn ra tại Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên (Youth Hall) vào chiều ngày Chủ Nhật, 14 tháng Ba năm 2010, do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/ Tiểu Bang Nam Úc, cùng 3 nhóm yểm trợ quốc nội ở Nam Úc là Nhóm Yểm Trợ Khối 8406; Nhóm Yểm Trợ Dân Chủ Việt Nam; Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Dân Chủ Quốc Nội, phối hợp với Đảng Việt Tân/Đảng Bộ Adelaide đứng ra tổ chức.

Trong hội trường, cùng với tấm biểu ngữ lớn mang nội dung “NGƯỜI VIỆT NAM ÚC CHÀO MỪNG LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN RA KHỎI NHÀ TÙ NHỎ” và hình ảnh 3 vị nữ lưu Thủy-Nhân-Nghiên, ban tổ chức cũng đã trang trí nhiều tài liệu tranh ảnh đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, cùng với hình ảnh đồng bào đấu tranh bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, chống việc khai thác quặng Bô-Xít tại Tây Nguyên, …

Buổi sinh hoạt đã khai mạc đúng 3 giờ 30 theo chương trình, với sự hiện diện đông đảo của đồng bào và quan khách. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, ông Đỗ Đăng Liêu đã đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng đồng hương tham dự buổi lễ và cho biết tâm nguyện của các hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt là để nối tiếp các anh thư anh hùng dân tộc, tiếp tay các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã thắp sáng ngọn đuốc báo nguy đất nước đang bị xâm lấn.

JPEG - 30.5 kb
Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc

Tiếp theo, đại diện các tổ chức, hội đoàn tham dự đã lên phát biểu cảm tưởng. Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Nam Úc đã chân tình chia sẻ cảm xúc của mình và cho biết rất vui mừng và khâm phục nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân vừa được ra khỏi nhà tù nhỏ, và vẫn ngẩng cao đầu tiến tới trên con đường mình đã chọn. Ông nhắc lại lời Luật sư Công Nhân là cô “…chỉ có thể làm cái phần của tôi chứ tôi không thể nào làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam khác…”, để kêu gọi đồng hương, đặc biệt là tại Nam Úc mỗi người hãy tiếp tục và cố gắng hơn nữa để đóng góp phần mình cho công cuộc đấu tranh chung. Riêng phần ông, với tư cách cá nhân và là Chủ Tịch Cộng Đồng, chắc chắn cũng sẽ làm hết sức đóng góp thúc đẩy cho các hoạt động đấu tranh trong khối đồng bào tại tiểu bang.

Tiếp theo là phát biểu của ông Nguyễn Văn Cường, Đại Diện Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 ở Nam Úc, một cách ngắn gọn Ông động viên hỗ trợ và vinh danh những nhà dân chủ trong nước, đặc biệt là 3 vị nữ lưu Thuỷ-Nhân-Nghiên. Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 là một trong những nhóm thân hữu luôn sốt sắng và bền bỉ thực hiện các hoạt động vận động gây quỹ, đặc biệt là các quỹ giúp đỡ quốc nội đấu tranh.

JPEG - 32.7 kb
Ông Nguyễn Văn Khâm

Song song là Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Dân Chủ Quốc Nội (YTCNDCQN) ở Nam Úc, luôn quy tụ các thân hữu nhiệt tình và kiên trì chắt chiu quyên góp cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động đấu tranh dân chủ cho Việt nam. Lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Khâm, đại diện cho Nhóm YTCNDCQN, đã một lần nữa thể hiện rõ tinh thần cảm phục đối với Luật sư Lê Thị Công Nhân, cùng sự tin tưởng vào khối đấu tranh ngày càng đông đảo trong nước. Ông cũng đã góp thêm lời kêu gọi đồng bào trong nước cũng như đồng hương tị nạn Cộng sản tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại Nam Úc hãy tiếp tục và gia tăng các nỗ lực hỗ trợ của mình cho công cuộc chung.

Trong phần phần phát biểu của cô Huỳnh Hoài Bảo Châu, đại diện Đảng Việt Tân/ Đảng Bộ Adelaide sau đó, cô nói với cử tọa rằng, đối với cô, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên và nhiều người con Việt ưu tú khác có thể được xem như những chiếc lá xanh tươi biểu tượng cho mầm dân chủ nhân quyền ngày càng nở rộ trên quê hương Việt Nam, chuẩn bị cho một ngày kia rực rỡ những bông hoa tự do công lý, tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và người dân Việt. Qua lời phát biểu của cô, có lẽ mỗi chúng ta không khỏi suy tư và cảm nhận nhiều hơn về trách nhiệm của mình dù lớn dù nhỏ, góp một bàn tay vun tưới, chăm sóc cho những chiếc lá hoa đó. Cô Bảo Châu cũng cho biết, anh chị em đảng viên Việt Tân, không chỉ ở cơ sở địa phương, mà ở khắp nơi luôn luôn có các nỗ lực không ngừng. Nhân dịp này cô đã giới thiệu thêm các phương hướng, công tác và chiến dịch đấu tranh, vận động mà tổ chức Việt Tân đã và đang bền bỉ thực hiện trong những năm qua, cùng các công việc và hoạt động mà các đồng hương có thể chung tay hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp.

JPEG - 31.5 kb

Trong buổi sinh hoạt, Ban tổ chức cũng đã cho chiếu dương ảnh tóm lược những hoạt động của 3 nhà đấu tranh dân chủ nữ, cùng với đoạn phỏng vấn cô Lê Thị Công Nhân khi mới ra tù.

Qua đoạn video phỏng vấn Luật sư Lê Thị Công Nhân từ trước một lần nữa cho đồng hương được biết thêm nhiều về tình hình đấu tranh trong nước, cũng như tình hình sức khỏe và tinh thần vững vàng của Luật sư Công Nhân. Lời nhắn gửi cảm ơn của cô đáp lại tấm thịnh tình và sự quan tâm hỗ trợ của đồng hương tại Nam Úc đã gây rất nhiều cảm động trong cử tọa.

Sau khi xem dương ảnh và nghe đoạn phỏng vấn Luật sư Lê Thị Công Nhân, không khí trong hội trường càng thêm sôi nổi, rất nhiều đồng hương đã lên chia sẻ tâm tình của mình. Ghi nhận được, như ông Hồ Công Trực, một thân hữu đấu tranh nhiều năm, cũng là người nhiệt tình đóng góp ý kiến và chủ động hỗ trợ tổ chức buổi sinh hoạt này; ông Lê Hà Chữ, là một đảng viên kỳ cựu của đảng bộ Việt Tân tại địa phương với chia sẻ tâm tình là làm sao mỗi chúng ta hãy chia sẻ gánh nặng đấu tranh cho mỗi nhân sự trong nước như cô Lê Thị Công Nhân, hay nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và cô Phạm Thanh Nghiên.

JPEG - 37 kb
Bác Ba

Tiếp đó là tâm tình của ông Trần Công từ Hội Quán Tao Phùng; ông Thy Yên; Võ sư Phạm Thị Loan; bác Ngô Châu, bác Ba và ông Cường. Ai ai cũng thống nhất một điểm là việc đấu tranh trong quốc nội còn gian nan vất vả, khó khăn chồng chất, đặc biệt với anh chị em trong nước, mỗi người cần phải nỗ lực nhiều hơn, và sẵn sàng có sách lược đối phó với các thủ đoạn độc ác của chế độ độc tài, cũng như rõ trách nhiệm hỗ trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Do thời gian có hạn, tuy với những phát biểu giới hạn, nhưng mọi góp ý đều thật chân tình và hữu ích cho buổi sinh hoạt đấu tranh này.

Buổi sinh hoạt thân mật và kết thúc thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết và mạnh mẽ phục vụ công việc chung của đồng hương trong cộng đồng người Việt Tự Do Nam Úc. Những nhà dân chủ trong nước, không chỉ các cô Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, hay cô Phạm Thanh Nghiên, chắc chắn sẽ rất ấm lòng!

Tường trình của Ban tổ chức.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”