Bẵng đi mấy tháng, bỗng dưng liên tiếp trong hai ngày 7 và tháng 8 vừa qua, tờ Công An Nhân Dân điện tử lại có bài bình luận về đảng Việt Tân. Với chủ trương bưng bít thông tin, Cộng Sản Việt Nam thường hay ém nhẹm những tin tức đấu tranh của nhân dân, của các tổ chức và những người đấu tranh cho dân chủ. Để càng ít người biết những sự thực bất lợi cho đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam, thì họ càng dễ đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật.
Đối với đảng Việt Tân, mặc dù báo đài của nhà nước nhiều lần khoe khoang rằng đã tiêu giệt tổ chức này từ hàng chục năm qua; thế nhưng, thỉnh thoảng người ta lại thấy, cũng chính báo và đài của nhà nước lại tung ra những loạt bài bài viết đánh phá đảng Việt Tân. Người ta phải tự hỏi, tại sao đảng và nhà nước cộng sản lại phải quá bận tâm về một tổ chức, mà từ lâu họ đã cho rằng không còn hiện hữu nữa? Hỏi tức là trả lời. Cộng Sản Việt Nam biết rõ là, họ không thể dấu diếm được những hoạt động của Việt Tân trong mục tiêu chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ; đang càng ngày càng tạo nên những áp lực lớn lao lên chế độ. Nên bắt buộc họ phải nhắc đến tổ chức này. Nhưng, như vậy vô hình chung họ đã quảng cáo và giới thiệu Việt Tân cho đồng bào trong nước. Dù đó là những bài báo xuyên tạc, vu khống. Nhưng đồng bào thừa biết rằng báo của nhà nước thì phải viết như vậy, để «đi đúng lề bên phải».
Dư luận đồng bào trong nước cho biết, hồi cuối năm ngoái, khi có mấy cán bộ Việt Tân về nước công tác, chẳng may bị bắt giữ; báo đài đã khua chiêng gióng trống khoe khoang thành tích ầm ĩ, nhưng lại vụng về, đầu voi đuôi chuột… Nhờ vậy mà đông đảo đồng bào từ Nam ra Bắc biết là, sau hơn hai chục năm trường, đảng Việt Tân vẫn kiên trì hoạt động ngay tại Việt Nam; và công an ngày càng bị động trước những hoạt động linh hoạt và sáng tạo của cán bộ Việt Tân. Khi báo đài nhà nước nhắc đến Việt Tân hay các tổ chức đấu tranh cho dân chủ khác, là điều chẳng đặng đừng, và để nhằm đối phó với một tình huống nào đó. Vậy hai bài báo mới xuất hiện trên tờ Công An Nhân Dân điện tử nhằm đáp ứng chuyện gì? Trong khi chỉ mới mấy tháng trước đây, một lần nữa họ lại nói rằng đã phá vỡ các hoạt động của Việt Tân?
Đi kèm bài báo là một tấm hình chụp khoảng 50 khẩu súng cá nhân, với lời dẫn giải là “Vũ khí của bọn phản động Hoàng Cơ Minh bị cơ quan An ninh Việt Nam thu giữ”. Xem những khẩu súng xếp đống như vậy, chỉ có người giàn dựng cảnh đó mới biết đó là súng của ai ! Công an vốn có tài dựng chuyện. Họ đã từng « tài tình, sáng tạo » ra được khẩu súng trong hành lý của cặp vợ chồng Việt Kiều Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh từ Mỹ về Việt Nam, rồi dùng nó dựng lên một kịch bản, để cáo buộc Việt Tân là “khủng bố. Nhưng rốt cuộc thì cả khẩu súng lẫn kịch bản lố bịch đó của công an đều đã trở thành trò cười cho thế giới.
Bài báo cũng khoe thành tích tiêu diệt toàn bộ ban chỉ huy cuộc xâm nhập của đoàn quân kháng chiến. Sự khoe khoang này vô hình chung tố cáo cho thế giới biết là, với âm mưu bành trướng, đe doạ xâm lăng các nước Đông Nam Á, Cộng Sản Việt Nam đã duy trì trái phép những đại đơn vị quân đội trên lãnh thổ Lào và Kampuchia. Bài báo cũng giới thiệu với nhân dân mục tiêu của Việt Tân là nhằm “xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền cách mạng…”. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang áp đặt lên nhân ta một chính quyền độc tài thối nát, đầy tham nhũng, sâu dân mọt nước, lại dâng đất bán biển cho ngoại bang.. thì thử hỏi, nhân dân ai mà chẳng muốn chấm dứt nó để thay thế bằng một thể chế dân chủ thực sự.
Thêm vào đó, nhãn hiệu “khủng bố” họ muốn gắn cho đảng Việt Tân, những mong với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu hiện nay, nhãn hiệu này sẽ cô lập đảng Việt Tân với thế giới. Nhưng, nhãn hiệu đó không những vô duyên, lạc lõng, chẳng gạt gẫm được ai, mà còn để lộ ra sự bối rối của cộng sản Việt Nam khi phải đối phó với Việt Tân. Và hơn ai hết, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam biết rất rõ là, càng ngày Đảng Việt Tân càng xây dựng được uy tín vững chắc đối với nhiều quốc gia tiên tiến, đi hàng đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, Úc v.v…
Không bôi nhọ được Việt Tân trên trường quốc tế, Cộng Sản Việt Nam quay sang hù dọa nhân dân trong nước rằng, Việt Tân là “diễn biến hòa bình”. Với chủ trương “đấu tranh bất bạo động”, Việt Tân chưa bao giờ quan niệm giải quyết vấn đề Việt Nam bằng quân sự. Nhân dân ta sau bao nhiêu tang tóc, tổn thất trong hai cuộc chiến tranh do Cộng Sản Việt Nam gây ra, không ai muốn bạo loạn, chinh chiến.
Diễn biến hòa bình, đấu tranh bất bạo động, phải chăng là điều toàn dân ta mong đợi để chấm dứt độc tài tham nhũng, xây dựng nền dân chủ bền vững cho Việt Nam?
Như vậy, có thể kết luận báo CAND đưa 2 bài bình luận về Việt tân kỳ này là để kỷ niệm 21 năm những anh hùng Đông Tiến đã dâng hiến thân mình để giải phóng tổ quốc thoát khỏi ách độc tài cộng sản. Còn nhớ, năm ngoái, đảng Việt Tân đã tổ chức long trọng 20 năm ngày giỗ trận Hạ Lào tại Nam Cali. Năm nay sợ bị thua, nên Cộng Sản Việt Nam đã nhanh tay làm giỗ trước Việt Tân. Bài báo còn đăng cả hình cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và đảng kỳ Việt Tân để giới thiệu rộng rãi đến đồng bào, nhất là những người sinh sau năm 1975… biết những lá cờ biểu tượng cho chính nghĩa này. Nếu đây là điều mà các tổ chức mà đảng gọi là «phản động» rất khó thực hiện, thì tờ báo của công an đã sốt sắng làm dùm.

Trần Trọng Nghĩa