Tù Nhân Lương Tâm Gioan Thái Văn Dung Ra Tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TNLT Thái Văn Dung sau 4 năm bị giam cầm, hôm nay lúc 9h53 ngày 19.8.2015 anh đã được tự do và trở về với gia đình. Các cựu TNLT, anh em bạn bè, thân nhân, những người mến dân chủ và bà con lối xóm đã đến đón TNLT Gioan Thái Văn Dung tại uỷ ban nhân dân xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt sau 4 năm gặp lại.

Một trong các cựu TNLT bị bắt cùng và kết án với anh Dung nói như sau: “Mình nhớ lại phiên toà luận tội anh cách đây 4 năm rằng “Hành vi phạm tội của Thái Văn Dung là đã 2 lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, lại còn thêm một lần rủ Duyệt cùng tham gia”. Ai rành luật cho hỏi toà phúc thẩm đã tăng thêm cho Dung, Nhật và Cương thêm mỗi người 1 năm quản chế nữa là 4 năm liệu việc phúc thẩm tăng hình phạt bổ sung so với sơ thẩm thì điều đó có đúng theo luật (luật VN) hay không nhỉ? Mặc dầu mình biết án quản chế chẳng có ý nghĩa gì đối với mấy anh em Vinh nhưng như mình biết thì luật quy định Toà phúc thẩm không bao giờ được phép tuyên hình phạt nặng hơn sơ thẩm nhằm bảo vệ việc kêu oan”.

Trong quá trình giam giữ TNLT Thái Văn Dung đã nhiều lần tuyệt thực để yêu cán bộ trại giam phải tôn trọng nhân quyền, yêu cầu tôn trọng quyền tự do tôn giáo (nhận sách về tôn giáo), và phản đối chính sách đối xử hà khắc của cán bộ trai giam.

Anh Dung bị bắt vào lúc 2h00’ sáng ngày 16/8/2011 tại Hà Nội, nhưng trong hồ sơ thì cán bộ trại giam ghi anh bị bắt vào ngày 19/8/2011 và ngày mãn hạn tù vào ngày 19/08/2015. Điều đó nói lên rằng nạn bắt cóc, ép cung, tra tấn của công an Việt nam “bắt để ép cung nhận tội” và “luật là tao, tao là luật”.

Anh Thái Văn Dung quê ở Xứ Nghi Lộc, thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã từng tham gia tích cực các cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược, khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, anh bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế.

TNCG chúc anh sức khỏe, an lành. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống trên anh nhiều ơn lành và luôn đồng hành cùng anh trên con đường anh đã chọn.

Nguồn: Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?