Tuyệt thực đồng hành cùng Ls Lê Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Nghệ An 14/2/2014): Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Anh ở Nghệ An, đang tuyệt thực để đồng hành với Ls Lê Quốc Quân đang tuyệt thực sang ngày thứ 13 trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.

Anh chia sẻ: Tôi bắt đầu tuyệt thực từ ngày hôm nay 14/2/2014 với lí do: Thứ nhất, là người đã từng bị công an Việt Nam bắt cóc và giam tù bất công 24 tháng, tôi hiểu được các việc làm vô luật pháp, vô đạo đức của những kẻ nhân danh chính quyền. Cũng vậy, việc chính quyền Hà Nội dàn dựng vụ án “trốn thuế” để bắt giam luật sư Lê Quốc Quân cũng nằm trong kế hoạch nhơ bẩn của họ.

Thứ đến, tôi muốn góp chung tiếng nói với anh trong việc yêu cầu được nhận sách Kinh Thánh và được gặp linh mục.

Vì thế, tôi muốn giữ chay tịnh để hiệp thông và cầu nguyện cho anh luôn sáng suốt và kiên vững trước nanh vuốt của quỉ dữ.

Ls Lê Quốc Quân bắt đầu tuyệt thực vào ngày 02.02.2014. Tính đến hôm nay, ngày 14/2/2014, anh đã tuyệt thực được 13 ngày và sẽ còn tiếp tục.

Một thông tin đáng chú ý khác là vào sáng nay, ngày 14/2/2014, luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ biện hộ cho luật sư Quân trong phiên phúc thẩm ngày 18/2/2014 sắp tới cho biết: “tôi vào Trại tạm giam số 01 thuộc Công an Tp.Hà Nội để gặp Ls Lê Quốc Quân để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sáng 18/02 tại Hà Nội. Sau 02 giờ làm thủ tục và chờ gặp thì được Công an của Trại trả lời: Ls Quân không ra gặp mà hẹn gặp tôi tại phiên tòa 18/02”. Đây rõ ràng là một chi tiết khá bất thường. Có nhiều nghi vấn sức khỏe của Ls Quân đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo thân nhân của Ls Quân cho biết lí do anh tuyệt thực là để phản đối trại giam Hỏa Lò đã không cho người thân gửi Kinh Thánh cũng như sách luật; phản đối về điều kiện giam giữ tồi tệ, không được dùng giấy bút; phản đối việc không cho anh gặp linh mục sau hơn một năm ngồi tù và đặc biệt là để phản đối vụ án dàn dựng của chính quyền Hà Nội.

JPEG - 50.8 kb
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Anh Ảnh: TNCG

Xin cũng cần nhắc lại, anh Nguyễn Xuân Anh là một trong số 17 TNCG và TL thuộc Giáp phận Vinh đã bị Bộ Công an Việt Nam bắt cóc vào ngày 7/8/2011, sau đó anh bị kết án 24 tháng tù giam với các buộc tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHSVN. Anh đã mãn hạn tù vào ngày 7/8/2013 và đang bị quản chế tại địa phương trong vòng 1 năm.

Nguồn: Blog Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.