Ứng dụng PC-Covid có quá tọc mạch?

Ứng dụng PC-Covid, khi cài đặt, đòi bạn cấp quyền "truy cập thông báo," qua đó PC-Covid có thể đọc tất cả thông báo bao gồm cả thông tin cá nhân như liên hệ và nội dung thông báo mà bạn nhận được. Ảnh: FB Manh Dang
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để khắc phục tình trạng lạm phát các ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch, thì PC-Covid, một ứng dụng mới ra đời với mục tiêu thay thế tất cả các ứng dụng vừa được báo chí đồng loạt thông tin vào chiều ngày 30/09/2021, để người dùng tải về sử dụng trên cả hai nền tảng thông dụng nhất hiện nay, Android và IOS.

Thoạt trông thấy tên đơn vị đồng tác giả của ứng dụng gồm BKAV và Viettel, tôi đã thoáng nghi ngại, nhưng vẫn tải ứng dụng về điện thoại để mong góp sức nhỏ trong cuộc phòng chống nạn dịch cúm Tàu.

Khi cài đặt, PC-Covid yêu cầu mở bluetooth và GPS để định vị. Tôi đều đồng ý, vì cả 2 sẽ giúp ứng dụng phát hiện với các tiếp xúc gần của chủ máy.

Nhưng đến khi PC-Covid yêu cầu chủ máy cấp quyền để được đọc tất cả thông báo, thông tin cá nhân, danh bạ, nội dung thông báo, các cuộc gọi, tin nhắn… kể cả thư mục bí mật thì tôi chợt hãi!?

Ứng dụng PC-Covid, khi cài đặt, đòi bạn cấp quyền "truy cập thông báo," qua đó PC-Covid có thể đọc tất cả thông báo bao gồm cả thông tin cá nhân như liên hệ và nội dung thông báo mà bạn nhận được. Ảnh: FB Manh Dang
Ứng dụng PC-Covid, khi cài đặt, đòi bạn cấp quyền “truy cập thông báo,” qua đó PC-Covid có thể đọc tất cả thông báo bao gồm cả thông tin cá nhân như liên hệ và nội dung thông báo mà bạn nhận được. Ảnh: FB Manh Dang

Nếu chỉ là ứng dụng phòng chống dịch, giúp phát hiện các tiếp xúc gần với chủ máy, khai báo đi lại, chứng nhận tiêm ngừa… thì tại sao PC-Covid lại cần tiếp cận đến các dữ liệu riêng tư của chủ máy, nhất là xâm nhập vào thư mục bí mật của chủ máy… để làm gì?

Mục đích của thư mục bí mật đã phản ánh ngay trong tên gọi: Bí mật. Bằng việc yêu cầu quyền đọc thư mục bí mật, có vẻ như ai đó muốn leo trèo vào vai ông cố nội người dân nhỉ?

Thế nên, bên cạnh công dụng có vẻ như hữu ích trong phòng chống dịch, thì PC-Covid cũng lại là một con ngựa thành Troy, đóng vai “kẻ nội gián” ư?

Những nghi vấn về ứng dụng Bluezone trước đây khi cũng từng đưa ra những yêu cầu đối với người dùng một cách sỗ sàng và tọc mạch như vậy đã bị phê phán, thì nay có vẻ như “cái tật không chừa.”

Có bạn nào rành rẽ về công nghệ thông tin vào kiểm tra giúp về ứng dụng PC-Covid để giúp giải tỏa những nghi vấn trên không? Hay là tôi quá đa nghi chăng?

Theo quy định về giải tỏa một phần giãn cách xã hội kể từ ngày 01/10/2021, thì việc người dân tham gia lưu thông hay các hoạt động xã hội thì chỉ cần điều kiện đã tiêm ngừa Covid từ một mũi là đủ. Vì vậy, bên cạnh các giấy tờ thông thường như căn cước công dân, bằng lái, đăng ký xe thì người dân chỉ cần xuất trình thêm chứng nhận đã tiêm ngừa là đủ. Tải ứng dụng PC-Covid xem ra không cần thiết khi mà sự nghi ngại vẫn còn nguyên đó.

Tiên sư cúm Tàu

LS Đặng Đình Mạnh

Nguồn: FB Manh Dang

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.