Vạch Mặt Những Thủ Đoạn Hạ Cấp Của CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc lùng bắt những người trong CLB nhà báo tự do cũng như những đợt tấn công vào các trang blog thông tin tự do gần đây, cho thấy một chủ đích rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bóp nghẹt thông tin đúng và trung thực về đất nước khi cảm thấy bất lực. 720 tờ báo của Đảng đã không còn giá trị và danh dự đối với nhân dân.

Không phải vô tình mà cùng một lúc, bốn nhân vật trong nhóm đấu tranh cho nền dân chủ thông tin mang tên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đều bị bắt vào buổi trưa ngày 27.1, trong một buổi họp nhóm của họ.

Những người đó, có thể nhắc lại với sự trân trọng, đó là Nhà báo Hoàng Hải (Nickname Điếu Cày), Uyên Vũ, Tạ Phong Tần và Hồ Điệp. Người may mắn thoát được trước đó là luật sư Phan Thanh Hải đã lên tiếng tố cáo sự kiện này.

Song song với trường hợp của những nhà báo đấu tranh dân chủ thông tin công khai, rất nhiều các blog thông tin tự do khác, bị nghi ngờ là đã tiếp tay cho làn sóng vạch mặt chế độ, đã bị điều tra và bị công an đến tận nhà thăm hỏi. Trao đổi với một số chủ nhân các trang blog, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ, trí thức của Saigon, Hanoi, nhóm Chứng Nhân Lịch Sử được biết có những nơi công an khu vực đến tận nhà và sách nhiễu gia đình, buộc không cho đi lại vào các ngày quan trọng có tin biểu tình hoặc cấm không cho viết blog nữa.

Trở lại với sự kiện nhóm CLB nhà báo Tự do bị bắt lần lượt vào ngày 27.1, cuộc thảo luận trên mạng với nhiều người đã cho chúng tôi một thông tin chung quan trọng: chính quyền Cộng sản dự định đàn áp giáo dân tại Tòa Khâm Sứ và muốn triệt tiêu bớt một số đường thông tin hiệp lực với cuộc đấu tranh đó, cụ thể là nhóm CLB Nhà báo Tự do. Thế nhưng do cao trào của cuộc đấu tranh đòi công lý của Giáo dân Hanoi đã khiến lực lượng an ninh chùn tay, chuyển vào dịp khác.

Nhân sự kiện này, chúng tôi, nhóm Chứng nhân Lịch Sử xin chia sẻ với nhóm CLB Nhà báo Tự do và bày tỏ sự khinh bỉ đối với hành động bắt bớ vô luân này của chính quyền Cộng sản Việt Nam và thách thức sự đè bẹp luồng thông tin tự do đang luân chuyển trên internet. Con số của chính nhà nước đưa ra, cho thấy có hơn 20 triệu người đang lướt net tại Việt Nam và không có gì có thể cản nổi nơi đây sẽ là những diễn đàn công bố sự thật và khẳng định tương lai đấu tranh dân chủ thông tin của người Việt Nam.

Cũng từ sự kiện này, nhóm Chứng Nhân Lịch Sử kêu gọi tất cả những ai đang là công dân của thế giới ảo, hãy góp một tay vào để đưa thông tin đúng, giúp cho nông dân, công nhân, tín đồ, dân oan… đang ngày đêm rên siết trước bạo quyền và bất công. Điềm gở và ngày tận thế của chủ nghĩa Cộng sản toàn trị chính là tự do thông tin, vạch trần sự giả dối và mị dân. Năm 2008 sẽ là năm của tự do thông tin, một thế giới ảo mà chính quyền Việt Nam chỉ có thể nhìn và tuyệt vọng trước sự trỗi dậy của lương tri.

Trong một bài viết của đài BBC về truyền thông phi chính phủ đang là xu hướng của người yêu nước cũng nhấn mạnh về sự bất lực của hàng trăm tờ báo bồi bút. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) trong một báo cáo cũng nói rằng chính phủ Việt Nam đang dùng chỉ điểm trên mạng để theo dõi người dùng net. Ân xá Quốc tế đưa ra cáo buộc này trong bản báo cáo trước thềm một cuộc họp Liên Hiệp Quốc về vấn đề quản lý internet. Vincent Brossel, Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương, thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã nói rằng “những hành động của chính phủ Việt Nam cho thấy họ sợ internet”.

Chứng nhân Lịch sử sẽ cùng sát cánh với nhóm CLB Nhà báo Tự Do và những trang blog thông tin dự do khác để cùng tranh đấu cho một nền tự do thông tin trong năm 2008 này.

Blog Chứng Nhân Lịch Sử

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.