Vancouver cầu nguyện cho 15 thanh niên Công Giáo đang bị giam cầm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa….
Ðể con đem tin kính vào nơi nguy nan,
chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
đem niềm vui đến chốn u sầu…”.

Bài ca ’Kinh Hòa Bình’ được toàn thể giáo dân cùng cất cao tiếng hát đã mở đầu buổi Thánh Lễ cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì đất nước, và cho 15 thanh niên Công giáo bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm. Thánh lễ đặc biệt này được cử hành tại nhà nguyện Mount Saint Joseph Hospital, thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada vào chiều ngày 11 tháng 11 vừa qua. Ngày này cũng là lễ “Chiến Sĩ Trận Vong” của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Công Giáo thì tháng 11 là “tháng của các Linh Hồn”.

Trong thánh lễ, Linh mục Vincent Nguyễn Văn Tuấn, Linh mục tuyên úy của Bệnh viện Saint Joseph và cũng là linh mục chủ tế của buổi cầu nguyện, đã đưa cao hình ảnh của 15 thanh niên công giáo đang bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm và nhấn mạnh rằng: “Chính họ là tia ánh sáng của chân lý và tự do. Giáo hội Việt Nam sẽ không quên sự hy sinh của họ. Chúng ta phải đóng góp cho cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo bằng tiếng nói phản đối nhà nước CSVN. Bài giảng của vị linh mục chủ tế cũng kêu gọi mọi người:“Chúng ta phải nâng đỡ các thanh niên công giáo can đảm này qua lời kinh hàng ngày.”

Cuối thánh lễ, Linh mục Nguyễn Tuấn đã hướng dẫn mọi người cùng thắp nến, đứng xung quanh bàn Thánh cùng hướng về Chúa để dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu cho đất nước Việt Nam, cho tất cà những ai đã và đang can đảm đứng lên đấu tranh cho Hòa bình Công lý và Sự thật.

“Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm….”

Một lần nữa bài ca “Kinh Hoà Binh” lại được giáo dân cùng hát vang trong nhà nguyện kết thúc cho Thánh lễ đặc biệt này.

Linh mục Vincent Nguyễn Tuấn cho biết, những thánh lễ tương tự sẽ được tiếp tục tổ chức cho đến khi nhà cầm quyền thả tất cả những thanh niên yêu nước đang bị giam cầm cũng như cho đến khi Việt Nam có được Tự do Công bằng.

Được biết, tối Chủ Nhật 6 tháng 11, 2011 vừa qua, một buổi thắp nến và cầu nguyện tương tự cũng đã được Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto tổ chức với sự phối hợp của nhiều đoàn thể trẻ tại Toronto. Đặc biệt, trong buổi thắp nến và cầu nguyện vừa kể mọi người đã cùng viết thư, postcard gởi đến gia đình 15 thanh niên yêu nước.

Khánh Tâm

***

Kính mời quý độc giả xem một số hình ảnh “Đêm thắp nến Toronto” ngày 6/11/2011

JPEG - 46.3 kb
Lễ Chào Cờ khai mạc đêm Thắp Nến cho quê hương, đặc biệt cho 15 thanh niên bị bắt giam tại Vinh & Thái Hà

JPEG - 47.6 kb
Tốp ca: Trái Tim Tự Do

JPEG - 38.5 kb
Đại diện các Hội Đoàn thắp lên 15 cây nến tượng trưng cho 15 thanh niên can đảm, anh dũng

JPEG - 36.3 kb
Xin thắp sáng niềm tin, xin cho quê hương thật sự Tự do, Dân chủ

JPEG - 50.4 kb
Mọi người cùng viết thư, postcard gởi đến gia đình 15 thanh niên yêu nước

(Nguồn: http://diendannguoidanvietnam.com)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.