Việt Tân lại bị công an CSVN vu cáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Tân nói ‘không đứng sau bạo loạn’

28.05.2014

Đảng Việt Tân, có trụ sở ở Mỹ, bác bỏ vai trò đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo lực ở Việt Nam, sau khi một tờ báo trong nước đưa tin về cáo buộc của công an Việt Nam.

Báo Pháp Luật TP. HCM hôm 27/5 đưa tin công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ ba người “liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân”.

“Bước đầu ba đối tượng khai tổ chức phản động Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho chúng xuống đường kích động biểu tình,” theo tờ báo.

Trong thông cáo gửi cho BBC, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân tại Mỹ, nói “bất kỳ cá nhân nào chủ trương bạo động thì đều không phải là người của đảng Việt Tân hay người đang cộng tác với đảng Việt Tân”.

“Chủ trương của đảng Việt Tân là hỗ trợ mọi nỗ lực đấu tranh bất bạo động cho mục tiêu dân chủ, nhân quyền và bảo vệ chủ quyền đất nước.”

“Cuộc bạo loạn sau đó, dù ai đã gây ra, chúng tôi đều không tán thành,” ông Duy nói.

Một thông cáo khác của Việt Tân đăng trên trang Facebook của tổ chức này nói thêm rằng cáo buộc của công an nhằm “chuyển hướng dư luận khỏi sự bất lực của lãnh đạo trước đại họa xâm lược; để che đậy cho những kẻ bạo động thật dưới sự điều động của công an; và để tạo lý cớ trấn áp hung bạo hơn nữa các cuộc biểu tình yêu nước”.

Cáo buộc của công an Việt Nam liên quan đợt biểu tình ở tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 13 và 14/5. Báo Pháp Luật TP. HCM nói đây là do “quần chúng bức xức trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam”.

“Nhân cơ hội này, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp.”

“Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của.”

“Vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch bên ngoài.”

Đáng chú ý, trên trang mạng của báo Pháp Luật TP. HCM cũng đăng một số bình luận của độc giả phản bác luận cứ của công an, mặc dù trang mạng ghi rõ các bình luận được xem xét trước khi đăng.

Một độc giả viết: “Tôi thì tôi không tin Việt Tân nào vô đây mà tài giỏi như vậy.”

Người khác lại nói: “Thời buổi internet truyền tải thông tin tận hang cùng ngõ hẻm và nhanh như sao xẹt nên đưa ra nguyên nhân Việt Tân khó nghe lắm.”

Theo tường thuật của tờ Thanh Niên, chiều 14/5, công an tỉnh Đồng Nai đã phải nổ súng, dùng hơi cay “giải tán đám đông công nhân đang biểu tình, gây mất an ninh trật tự trước cổng Công ty CP Công nghiệp chính xác VN (KCN Hố Nai 3) và truy bắt hàng chục đối tượng có hành vi gây rối, xúi giục công nhân biểu tình, đập phá nhà xưởng doanh nghiệp”.

Nguồn: BBC


VN bắt 3 người tình nghi thuộc Đảng Việt Tân kích động biểu tình ở Đồng Nai

27.05.2014

Có tác động của các thế lực bên ngoài trong đợt biểu tình ở tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 13 và 14/5, và cơ quan chức năng tỉnh này đã bắt giữ ba người được cho là của tổ chức Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ.

Mạng Pháp Luật trích dẫn phát biểu của công an tỉnh Đồng Nai như vừa nêu. Theo đó người tham gia biểu tình bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của VN và vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch từ bên ngoài.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại cơ quan điều tra, 3 người bị bắt bước đầu khai là tổ chức Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho họ xuống đường kích động biểu tình. Tuy nhiên, danh tánh của cả ba người chưa được tiết lộ.

Phản ứng trước cáo buộc này của nhà nước Việt Nam, phát ngôn viên đảng Việt Tân, ông Hoàng Tứ Duy, trong một email gửi cho báo chí hôm thứ Ba 27/05, viết:

“Chúng tôi khẳng định bất kỳ cá nhân nào chủ trương bạo động thì đều không phải là người của đảng Việt Tân hay người đang cộng tác với đảng Việt Tân. Chủ trương của đảng Việt Tân là hỗ trợ mọi nỗi lực đấu tranh bất bạo động cho mục tiêu dân chủ, nhân quyền và bảo vệ chủ quyền đất nước. Việc công nhân Bình Dương biểu tình xuất phát từ lòng yêu nước, nhưng cuộc bạo loạn sau đó, dù ai đã gây ra, chúng tôi đều không tán thành. Cáo buộc đảng Việt Tân chỉ làm dư luận thấy sự bất lực của Hà Nội trước nguy cơ Trung Cộng”.

Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay vẫn tố cáo đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố.

Nguồn: RFA


Việt Tân bị cáo buộc kích động biểu tình chống Trung Quốc

Thanh Phương

27.05.2014

Theo tin báo chí trong nước, công an tỉnh Đồng Nai ngày 26/05/2014 thông báo đã bắt giữ ba người được cho là « liên quan đến đảng Việt Tân ». Những người này khai rằng đã được đảng Việt Tân « chỉ đạo và cung cấp tiền » để kích động xuống đường biểu tình.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở tỉnh này hai ngày 13/05 và 14/05, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài « bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó » đã lợi dụng « phá hoại tài sản » của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ « gây rối » này được cho là có sự tác động, kích động của các « thế lực thù địch bên ngoài », cụ thể là của đảng Việt Tân, một tổ chức mà chính quyền Hà Nội xếp vào loại « phản động ».

Trong một văn bản gởi đến chúng tôi hôm nay, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân khẳng định “bất kỳ cá nhân nào chủ trương bạo động thì đều không phải là người của Việt Tân hay đang cộng tác” với đảng này.

Theo tờ Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, trong tuần này Tòa án huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai ) sẽ xét xử hai người về tội « trộm cắp tài sản doanh nghiệp » nhân cuộc tuần hành chống Trung Quốc đêm 13/05.

Trước đó, ngày 25/05, tại Bình Dương, tòa án huyện Tân Uyên và Bến Cát đã đưa ra xét xử hai công nhân đầu tiên liên quan đến vụ biểu tình bạo động ở tỉnh này. Châu Vĩnh Tường lãnh án 1 năm vì tội « trộm cắp tài sản doanh nghiệp », còn Lê Văn Nghiêm bị tuyên án 3 năm tù vì tội « gây rối trật tự công cộng » và « cố tình làm hư hỏng tài sản ».

Nhưng hôm qua (26/05/2014), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng tuyên án như thế là chưa đủ và yêu cầu Việt Nam điều tra kỹ càng, trừng trị nghiêm khắc những « tên tội phạm » và bồi thường thiệt hại cho các công ty Trung Quốc.

Nguồn: RFI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…