Việt Tân lên án CSVN ngược đãi khiến tù nhân chính trị Đỗ Công Đương chết trong tù

Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tù nhân chính trị Đỗ Công Đương, 58 tuổi, quê Bắc Ninh qua đời hôm 2 tháng Tám, 2022, khi đang thụ án tù với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” ở Trại Giam Số 6, tỉnh Nghệ An. Gia đình muốn đưa thi hài ông Đỗ Công Đương về an táng tại quê nhà ở Bắc Ninh nhưng đã bị phía trại giam từ chối.

Ông Đỗ Công Đương được biết đến như là nhà báo công dân kiên trì đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam. Trước khi bị bắt hồi tháng Giêng, 2018, ông Đỗ Công Đương là một người khoẻ mạnh. Tuy nhiên, sau một thời gian trong nhà tù cộng sản, ông Đương xuất hiện nhiều căn bệnh như bệnh tim, viêm phổi, và suy hô hấp. Khi sức khoẻ của ông Đương chuyển biến xấu, gia đình nhiều lần kiến nghị trại giam cho ông đi chữa bệnh, nhưng bị từ chối. Đến khi bệnh tình trở nên quá nặng thì ông Đương mới được đưa đi điều trị nhưng đã không qua khỏi.

Cái chết của tù nhân chính trị Đỗ Công Đương là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nhà nước CSVN vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với những người bất đồng chính kiến. Nhà cầm quyền CSVN thường trả thù các tù nhân chính trị khi không khuất phục được họ bằng cách ngược đãi và giam giữ trong môi trường hà khắc, mất vệ sinh, ăn uống kham khổ và điều kiện chăm sóc y tế tồi tệ. Ngay cả khi họ bị bệnh nặng vẫn không được tạm cho ra khỏi trại để chữa trị. Đây là nguyên khiến hầu hết các tù chính trị tại Việt Nam đều gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ, bệnh tật khi ở trong tù, thậm chí là mất mạng.

Việt Tân rất tiếc khi biết về sự mất mát và xin gửi lời chia buồn đến thân nhân của nhà hoạt động Đỗ Công Đương. Quan điểm của Việt Tân về sự việc này như sau:

Thứ nhất, nhà nước Việt Nam phải nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của tù nhân chính trị Đỗ Công Đương và truy cứu sự tắc trách của các cán bộ Trại Giam Số 6, tỉnh Nghệ An. Cần phải công khai minh bạch kết quả và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật;

Thứ hai, lãnh đạo Trại Giam Số 6 không cho người nhà tù nhân chính trị Đỗ Công Đương đưa thi thể về quê hương là thiếu đạo đức. Nhà cầm quyền CSVN đã vô cớ bỏ tù ông Đương lúc còn sống, ngay cả khi ông đã chết vẫn bị giam cầm, đây là hành động táng tận lương tâm. Cần trả ngay thi thể ông Đương để gia đình mai táng theo phong tục truyền thống của người Việt;

Thứ ba, nhà cầm quyền CSVN cần phải chấm dứt chính sách ngược đãi, coi thường tính mạng và sức khoẻ của tù nhân chính trị. Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái chết của ông Đỗ Công Đương và nhiều nguời tù bất đồng chính kiến khác như: Thầy giáo Đào Quang Thực, nhà hoạt động Huỳnh Hữu Đạt, thầy giáo Đinh Đăng Định.

Việt Tân kêu gọi người dân trong nước, các tổ chức nhân quyền hãy sát cánh cùng đấu tranh gây sức ép chấm dứt tình trạng ngược đãi và phóng thích ngay lập tức những người đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ vì bày tỏ chính kiến ôn hòa.

Ban Biên Tập

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.