VinGroup nhận hai huân chương lao động hạng nhất trong vòng một tuần

Tổng Bí thư Tô Lâm trao huân chương lao động hạng nhất cho Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Báo mạng Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hai huân chương này như “kim bài miễn tử” Tô Lâm trao cho Phạm Nhật Vượng; nhưng nên nhớ, VinGroup đang nợ 31 tỷ USD, nếu vỡ nợ, ông Vượng sẽ đi theo bước chân của Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt: Dùng huân chương để xin giảm án.

Ngày 19/8, Tô Lâm trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc của tập đoàn này trong việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Việc tặng huân chương cao quý này chỉ với lý do xây được một trung tâm hội chợ triển lãm là rất phi lý.

Bởi dự án này vốn được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của dân. VinGroup chỉ là đơn vị thi công và hưởng lợi từ đó. Thế mà lại trao huân chương cao quý cho tập đoàn, trong khi chính người dân, những người đóng thuế, mới là người đã “cống hiến” thật sự. Nói cách khác, đây là một trò đánh tráo khái niệm, biến công sức, tiền bạc của nhân dân thành “thành tích” của một tập đoàn tư nhân.

Còn trước đó, ngày 12/8, VinGroup có một huân chương lao động hạng nhất khác, được nhà nước CSVN tặng cho Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn này. Với lý do quỹ này đã chi 30.000 tỷ đồng cho công tác từ thiện – xã hội. Tuy nhiên, về nguyên tắc, mọi tập đoàn lớn trên thế giới đều phải có hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR – Corporate Social Responsibility). Đó không phải là sự ban ơn hay từ thiện, mà là nghĩa vụ bắt buộc đối với cộng đồng. Các tập đoàn càng lớn thì trách nhiệm này càng cao.

Vậy mà ở Việt Nam, VinGroup lại được trao huân chương lao động hạng nhất vì thực hiện đúng trách nhiệm vốn dĩ họ phải làm. Đây chẳng khác nào chuyện một học sinh đi học đúng giờ, nộp bài tập đầy đủ (những điều bắt buộc) mà lại được trao huân chương cho thành tích “ngoan ngoãn”.

Chưa hết, trên thực tế, những khoản tiền từ Quỹ Thiện Tâm cũng không hẳn xuất phát từ lòng nhân ái của tập đoàn, mà là từ lợi nhuận kiếm được qua các dự án bất động sản đầy tai tiếng. Hàng chục ngàn người dân mất đất, mất nhà, bị đẩy ra đường nhường chỗ cho những khu đô thị xa hoa của VinGroup. Máu và nước mắt của họ chảy thành dòng, để rồi một phần số tiền đó được đưa vào quỹ từ thiện, khoác lên bộ mặt nhân văn giả tạo.

Mỉa mai hơn, có những nghi ngờ rằng Quỹ Thiện Tâm còn được Phạm Nhật Vượng dùng như một công cụ “rửa tiền,” trốn thuế. Cho nên, huân chương lao động hạng nhất kia chẳng khác nào sự công nhận chính thức cho một hành vi gian trá, bất hợp pháp.

Theo quy định, huân chương lao động hạng nhất vốn là phần thưởng cao quý của nhà nước dành cho những tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt cho quốc gia. Nhưng khi một tập đoàn như VinGroup có thể nhận liền hai tấm huân chương chỉ trong vòng một tuần, thì giá trị ấy còn bao nhiêu? Nó giống như việc in tiền quá nhiều dẫn đến lạm phát, huân chương được phát tràn lan thì sẽ mất đi ý nghĩa thiêng liêng, trở thành món quà chính trị để ban phát cho “người nhà.”

Nhìn vào bối cảnh chính trị hiện nay, việc trao huân chương dồn dập cho VinGroup phản ánh mối quan hệ thân hữu giữa tập đoàn này với giới quan chức chóp bu CSVN. Tập đoàn của Phạm Nhật Vượng được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái trong nhiều dự án đất vàng, được trao cơ hội tham gia hàng loạt dự án quốc gia, và bây giờ là các huân chương cao quý. Đây chính là lời khẳng định rằng VinGroup là “sân sau” của Tô Lâm. Cái huân chương lao động hạng nhất này như là một kim bài miễn tử của Tô Lâm dành cho Phạm Nhật Vượng, để VinGroup có thể tha hồ tự tung tự tác ở Việt Nam.

Nhưng cũng đã có nhiều trường hợp trước đây, nhiều người từng được tặng huân chương, bằng khen, danh hiệu cao quý, rồi cuối cùng lại sa vào vòng lao lý. Trương Mỹ Lan, bà chủ Vạn Thịnh Phát; hay Phan Quốc Việt của Việt Á cũng từng được nhà nước cấp huân chương lao động hạng ba. Giờ họ đều ở trong tù với những bản án nặng nề.

Dư luận cho rằng Phạm Nhật Vượng sẽ đi vào đúng vết xe đổ ấy. Bởi vốn dĩ ông Vượng làm giàu nhờ bất động sản, nhờ chiêu bài “móc nối với chính quyền” để thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt, rồi bán lại với giá gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Đằng sau mỗi dự án Vinhomes, VinCity, Vinschool, là hàng chục ngàn hộ dân bị cưỡng chế, bị đẩy vào cảnh khốn cùng.

Bây giờ, dưới triều đại Tô Lâm, Phạm Nhật Vượng có kim bài miễn tử. Nhưng sau thời Tô Lâm thì ông Vượng liệu có yên ổn với thế lực khác không? Đó là chưa kể VinGroup đang gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 31 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái, VinFast thua lỗ triền miên, nguy cơ vỡ nợ không hề nhỏ. Nếu ngày đó xảy ra, Phạm Nhật Vượng cũng sẽ khó tránh khỏi vòng lao lý, dù cho được Tô Lâm chống đỡ. Và khi ấy, hai tấm huân chương lao động hạng nhất hôm nay có lẽ chỉ còn giá trị làm “lá bùa” để xin giảm án.

Cảnh Chân

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.