VN Sắp đưa 3 Thành Viên Khối 8406 Ra Tòa Xét Xử

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Trà Mi, phóng viên đài RFA)

Hôm 10-4-2008, một ngày sau khi RFA phát thanh lời kêu cứu từ gia đình những thành viên Khối dân chủ 8406 về việc người thân của họ bị giam cầm suốt 19 tháng qua mà không qua toà xét xử, Ban Việt Ngữ được tin phiên toà xử ba nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Bá Hải, và Vũ Hoàng Hải về tội danh vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự sẽ diễn ra trong tháng này.

- Nghe câu chuyện này
- Tải xuống để nghe

Chị Yến, vợ nhà dân chủ Vũ Hoàng Hải và chị Trang, vợ ông Nguyễn Ngọc Quang, cho biết khi thăm nuôi chồng hàng tháng vào buổi sáng cùng ngày, nhận được tin hai anh sắp bị đưa ra toà xét xử.

Chị Yến, vợ Vũ Hoàng Hải: Em mới đi thăm hồi sáng này. Chồng em nói là trong đó cán bộ cũng báo cho ảnh biết: “Còn 2 tuần nữa ra toà đó”. Em không biết có hoãn lại không thì không biết, nhưng mà nghe nói là ngày 25 tháng 4, em đang chờ giấy gửi về đó.

Tuy RFA không liên lạc được với gia đình thành viên Khối 8406 Phạm Bá Hải, nhưng đài được chị Trang, vợ anh Ngọc Quang, cho biết là anh Bá Hải cũng sẽ bị đưa ra toà cùng ngày với chồng chị và anh Hoàng Hải:

Chị Trang, vợ Nguyễn Ngọc Quang: Chính anh Quang thông báo cho tôi và có ông cán bộ công an đang ngồi đó nữa là: “25 này anh nghe được ra toà, đưa ra xét xử. Cả 3 người, Phạm Bá Hải, Vũ Hoàng Hải cùng bị giam chung một chỗ.”

Chị Yến cũng cho biết thêm về tình trạng sức khoẻ của anh Hoàng Hải trong nhà giam khi chị vào thăm nuôi sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua:

Chị Yến: Sức khoẻ thì ảnh cũng nói là ảnh khoẻ như vậy đó. Tại vì thăm ngày Chủ Nhựt, nói chuyện vậy thôi, chứ ngoài ra hỏi sâu nữa thì không có hỏi nhiều.

Chị Trang cho biết về tâm trạng của chồng mình trước tin sắp ra toà sau gần 2 năm bị giam cầm không án lệnh:

Chị Trang: Anh ấy rất là phấn khởi, vui vẻ và mong mỏi cái điều đó, mong còn hơn là mong mẹ về chợ nữa. Anh ấy nói với người cán bộ đưa mẹ con tôi vào thăm hàng tháng. Anh nói với ông ấy là: “(Tôi)sẽ nói thật sự tất cả những điều gì tôi mong muốn tự do cho quê hương đất nước, chứ không phải cho riêng bản thân tôi. Tôi không thể nói dối được.” Ông này cũng khuyên anh Quang này kia thế nọ để sớm ra, nhưng thực sự tôi thấy anh ấy đấu tranh từ ở trong tù.

Gia đình các nhà dân chủ có cảm nghĩ và kỳ vọng gì trước ngày tòa xử các thành viên Khối 8406 về tội “tuyên truyền chống nhà nước” chỉ vì họ thực hành quyền tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm bất đồng? Vợ anh Ngọc Quang chia sẻ:

Chị Trang: Tôi mong mỏi rằng thực sự anh Quang không làm gì thiệt hại tới ai thì tôi yêu cầu họ tha bổng đi. Tôi chỉ mong vợ chồng tôi được đoàn tụ trên đất nước Việt Nam này. Con người ai cũng mong mỏi điều tự do, nhưng mà người ta phủ nhận điều đó và người ta không dám nói lên. Người nói lên thì sẽ bị liên quan, thì hỏi rằng trên đời này ai dám nói. Tôi thấy điều luật 88 cũng vô lý. Người ta bảo được “tự do ngôn luận, tự do báo chí” mà hôm nay không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. Tôi thấy không phải là thiếu thốn nhân quyền mà là không hề có nhân quyền bao giờ. Tôi không hy vọng điều gì cả. Nói gắng thì tôi chỉ hy vọng 50%, nhưng cái đó nó chỉ là mơ hồ, huyền hoặc.

Chỉ một thời gian ngắn sau ngày Khối 8406 tuyên bố thành lập cách đây hai năm, các thành viên của khối lần lượt bị chính quyền tống giam.

Trong số các người còn bị giam cầm trong suốt 19 tháng qua có nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, và Phạm Bá Hải, bị bắt lần lượt từ những ngày 2, 5, và 7/9/2006. Họ không hề bị toà kêu án cho dù từ tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã bãi bỏ nghị định 31/CP về việc cơ quan điều tra đựơc giam người tới 2 năm mà không cần đưa ra toà xét xử.

Cho tới nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa chính thức công bố thời gian và địa điểm của phiên toà xét xử những tiếng nói bất đồng chính kiến này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.