Vụ Vườn rau Lộc Hưng: Tuyên bố của Phòng Công lý & Hòa bình

Hoang tàn đổ nát sau vụ nhà cầm quyền san bằng nhà cửa, tài sàn của người dân khu Vườn rau Lộc Hưng ngày 4 và 8/1/2019.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuyên bố của Phòng Công lý & Hòa bình
(trực thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn)

VƯỜN RAU LỘC HƯNG BỊ TÀN PHÁ BẤT CÔNG VÀ BẤT MINH

Anh chị em thân mến,

1. Hai ngày, 4 và 8 tháng Giêng, năm 2019 vừa qua, Nhà nước đã nhân danh quyền lực – bất chấp Hiến pháp, luật pháp về đất đai và các luật về quyền tài sản và cư trú của công dân Việt Nam – để huy động rất đông các lực lượng công quyền, công lực, phương tiện cơ giới, phương tiện truyền thông và những cá nhân thiếu ý thức công dân đến tàn phá nhà cửa, tài sản, và khủng bố các công dân Việt Nam có quyền lợi và trách nhiệm tại khu vực vườn rau Lộc Hưng (VRLH) thuộc phường 6, quận Tân Bình.

2. Phòng Công lý và Hòa bình trực thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn – trong tư cách tập thể và cá nhân – là chủ sử dụng đất của 224 thước vuông được sang nhượng theo đúng phong tục của các công dân địa phương tại VRLH, nên cũng là thành phần có trách nhiệm và quyền lợi phù hợp phong tục và thực tế hiện hành.

3. Đối với nhà nước, chúng tôi yêu cầu phải đền bù ngay những tổn thất về vật chất, sức khỏe và tinh thần cho các công dân và tổ chức có quyền lợi và trách nhiệm tại VRLH đã bị tàn phá, xâm hại do chủ trương và các hoạt động của nhà nước gây ra trong các ngày 4 và 8 tháng Giêng, năm 2019. Đồng thời nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để cấp Giấy Sử Dụng Đất và Giấy Sở Hữu Tài Sản Trên Đất cho các công dân VRLH.

4. Đối với các công dân Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã yêu thương, hiệp thông và ủng hộ các công dân có trách nhiệm và quyền lợi tại VRLH đã bị tàn phá tài sản, sức khỏe, tinh thần một cách bất công và không minh bạch. Chính quý vị là những công dân tốt làm cho chúng tôi tin tưởng về tương lai tươi sáng của Việt Nam.

5. Về việc trợ giúp khẩn cấp, cho đến nay, chúng tôi đang tiếp nhận sự trợ giúp chỗ ở tạm thời cho một số ông thương phế binh VNCH đang ở nhà Đơn Thân của chúng tôi đã bị nhà nước đập phá, và mong muốn tìm kiếm sự trợ giúp lâu dài hơn cho các ông.

6. Về quyên góp tài chánh, chúng tôi chưa chủ trương kêu gọi đóng góp, vì mục tiêu hiện nay là phải trở lại đất và đòi lại tư sản nhà của chúng tôi do nhà nước đã cậy quyền, ngang nhiên phá hoại của các công dân. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích những cá nhân hay tổ chức quan tâm quyên góp tài chánh giúp cho các cá nhân, các gia đình hay cả cộng đồng VRLH theo thiện ý của quý vị. Riêng với Phòng Công lý và Hòa bình, chúng tôi xin quý vị khi chuyển những đóng góp tài chánh cho chúng tôi, thì cũng cho chúng tôi toàn quyền điều phối việc sử dụng mà không theo kế hoạch riêng của quý vị. Nếu quý vị không chấp nhận, xin vui lòng không gởi đến chúng tôi. Khi gởi cho hoạt động này, xin gởi về:

Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc
38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn
Sđt: (+84) 0775969335

7. VRLH, suy đến cùng, chỉ là một điển hình của dân oan và tình trạng bất công không minh bạch đang diễn ra hằng ngày ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em được chân cứng đá mềm, để can đảm lãnh nhận trách nhiệm và đi đến cùng như thực thi chính danh dự của mình đối với quốc gia dân tộc. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

Làm tại Sài Gòn, 10/1/2019
TM. Các Linh Mục Làm Việc tại Phòng CLHB

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR
Phụ trách Phòng Công lý và Hòa bình
Trực thuộc DCCT Saigon

Nguồn: FB LM Lê Ngọc Thanh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.