Xuất hiện làn sóng phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân lương tâm ở Việt Nam

Những người vợ của tù nhân lương tâm cùng ôm bảng phản đối nhà cầm quyền ngược đãi tù nhân. Ảnh: Facebook Tuyệt thực vì TNLT / Ngọc Tuyên Đàm
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gần 1.200 người đã ký vào bản Tuyên bố Phản đối Ngược đãi Tù nhân Lương tâm trong lúc các tù nhân ở một trại giam ở miền Trung tiếp tục cuộc tuyệt thực đã kéo dài gần 4 tuần qua để phản đối việc bị đối xử khắc nghiệt trong tù.

Các tù nhân lương tâm (TNLT) gồm Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng đã tuyệt thực sang ngày thứ 29 trong Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, theo hai người vợ của 2 tù nhân lương tâm cho VOA biết.

Cuộc tuyệt thực đã làm khơi động một phong trào phản đối trên các trang mạng xã hội trong những tuần qua, đặc biệt là trang Facebook có tên Tuyệt thực vì Tù nhân lương tâm.

Ngày 28 tháng Sáu, một nhóm nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở TP. HCM khởi xướng Tuyên bố Phản đối Ngược đãi TNLT và theo bà Ngô Thu, người đồng khởi xướng bản tuyên bố, cho biết đã có 1.193 người ký tên tính cho đến ngày 9 tháng Bảy.

Bà Thu cho VOA biết rằng bản tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin từ bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của TNLT Trương Minh Đức, về tình trạng các TNLT bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt.

Bà Thanh hôm 9 tháng Bảy cho VOA biết chồng bà là ông Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đang thụ án 13 năm tù ở Trại giam số 6 ở Nghệ An – và các bạn tù đang tuyệt thực để phản đối việc trại giam dỡ hết quạt trong điều kiện nắng nóng lên đến 40 độ C.

“Các anh ấy rất là mệt mỏi vì các anh toàn là người lớn tuổi, có bệnh tim mạch và huyết áp,” bà Thanh nói. “Họ gỡ hết quạt nên các anh ấy không chịu đựng được và không còn cách nào khác nên các anh ấy phải dùng đến (biện pháp) tuyệt thực… đến nay là 29 ngày rồi.”

Bà Bùi Thị Rề, vợ của TNLT Nguyễn Văn Túc, người đang thụ án tù 13 năm ở Trại giam số 6, xác nhận với VOA rằng chồng bà đang tuyệt thực sang ngày thứ 29, và nói bà lấy làm lo lắng cho sức khỏe của chồng bà vì ông Túc bị “cao huyết áp, bệnh tim, bệnh trĩ và bệnh viêm giác mạc vì thiếu ánh sáng.”

Cả ký giả Trương Minh Đức và nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đều bị kết án tù vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bà Thanh đến thăm chồng hôm 20 tháng Sáu và được biết ông Đức, cùng một số tù nhân khác, lúc đó đã tuyệt thực được 10 ngày để phản đối cách đối xử của trại giam. Kể từ đó bà đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan liên quan, gồm cả Bộ Công An, nhưng không nhận được hồi đáp.

Bản Tuyên bố Phản đối Ngược đãi TNLT, có chữ ký của nhiều đại diện của các tổ chức xã hội dân sự cũng như những cá nhân trong và ngoài nước, yêu cầu “các ông Bộ Trưởng Bộ Công An, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ra lệnh chấm dứt ngay các hành vi ngược đãi tù nhân ở tất cả các trại giam trên phạm vi toàn quốc” cũng như “cử phái đoàn đến các trại giam để thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, hoặc truy tố những cán bộ trại giam vi phạm Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người mà Việt Nam đã ký kết.”

Bản tuyên bố cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới “hãy lên tiếng và có những biện pháp thích hợp với nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi Công ước Chống tra tấn như đã ký kết.”

Ngoài ra, các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ cũng vận động cộng đồng trong nước và quốc tế hỗ trợ bảo vệ các TNLT, nhất là các anh em trong Trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An và Trại giam số 5 Thanh Hoá và các trại giam khác.

Hôm 9 tháng Bảy, bà Thanh đã gặp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên Minh Châu Âu để nói chuyện về cuộc tuyệt thực cũng như tình trạng của chồng bà và những tù nhân khác. Theo bà, đại diện các sứ quán đều bày tỏ quan ngại về tình hình TNLT và nạn ngược đãi TNLT trong các trại giam ở Việt Nam. Họ cho biết một số đại sứ quán đã chất vấn và đề nghị chính quyền Việt Nam bảo đảm nhân quyền tối thiểu cho TNLT.

Báo cáo của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) đưa ra hồi tháng Năm nói rằng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi Luật An Ninh Mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội đã phản bác báo cáo này và nói không có việc giam giữ bất kỳ “tù nhân lương tâm” nào ở Việt Nam.

Nguồn: VOA

Video: Youtube Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…