July 18, 2019

Ông Trần Bắc Hà và cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (ngồi, chỉ tay). Ảnh: Internet

Ông Trần Bắc Hà chết trong trại tạm giam

Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng BIDV Trần Bắc Hà vừa chết trong một trại tạm giam do quân đội quản lý. Theo giới thạo tin, mặc dù chỉ là chủ tịch một ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng Trần Bắc Hà được xem là “tay hòm chìa khóa” của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nên ông rất có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam thời Thủ Tướng Dũng. Thậm chí có người còn nói Trần Bắc Hà chỉ dưới một người (Ba Dũng), mà trên vạn người.
 

Chúng ta có các quyền gì?

Hiểu biết về các quyền là cơ sở để chúng ta thực hiện chúng một cách có trách nhiệm, từ đó tiến tới bảo vệ chúng ở bất cứ đâu, ngay từ khi chúng có dấu hiệu bị xâm phạm, và vì vậy mà làm cho chúng cũng như cả hiến pháp trở nên luôn sinh động và tràn sức sống.

Đại biểu HĐND TP. HCM, bà PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân, với giải pháp đề nghị dùng lu chống vấn nạn ngập lụt của thành phố nầy gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Việt Tân edit

Bàn chuyện cái lu!

Với đề nghị ngớ ngẩn của mình, bà Xuân được dùng như một vụ “xả xú-bắp” của đám thành uỷ thành Hồ để giải vây cho những bế tắc vô phương cứu vãn. Cho nên trong tinh thần cảnh giác âm mưu lừa bịp của cộng sản, ta phải coi vụ chọc cười của bà tiến sĩ Hồng Xuân không đơn thuần chỉ là sự ngờ nghệch làm trò hề của một đề nghị bất khả thi, mà nó còn chủ đích điều hướng dư luận có lợi cho chế độ.