February 11, 2020

Hành khách Trung Quốc mang khẩu trang, trùm túi nhựa tại ga xe lửa Thượng Hải trong khi nước nầy cố gắng cân bằng giữa ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan và trở lại làm việc. Ảnh: Reuters

Chính trị vô lương và cái giá phải trả

Mức độ lây lan chết chóc của dịch bệnh kéo theo những hệ lụy kinh tế, xã hội khác nghiêm trọng không kém phần. Gần như toàn bộ Trung Quốc đang tê liệt, sản xuất, kinh doanh đình đốn chưa từng có. Những thành phố trống trơn, vắng lặng như trong những bộ phim giả tưởng về ngày tận thế của các nhà làm phim Hollywood bỗng trở thành sự thực.

Người ta đang nhìn thấy một Trung Quốc bất lực ra sao, “mong manh dễ vỡ” và chính phủ tàn ác, vô lương đến thế nào. Đó là một thất bại thê thảm về toàn diện chứ không chỉ riêng chính trị.

LS Mạnh trước bàn thờ ông Lê Đình Kình, tháng 2/2020. Ảnh: FB Manh Dang

Tết nào cho Thôn Hoành

Đến tận nơi, nghe tận tai, trông tận mắt, sờ tận tay… mới cảm nhận gần đủ những nỗi mất mát, đau thương quá lớn, cả về tinh thần lẫn vật chất của họ, mà chúng tôi xót xa khi chỉ mang đến được cho họ quá ít ỏi điều an ủi. Chỉ là sự cảm thông, sẻ chia tấm lòng thơm thảo của bà con Vườn Rau Lộc Hưng vốn cùng cảnh ngộ “tan cửa, nát nhà”…

Tôi tin ông cụ đã nghe lời khấn trước linh vị “Cụ có sống khôn, thác thiêng thì chỉ đừng phù trợ công lý cho gia đình, cho làng nước. Cụ phải phù trợ công lý cho cả xứ sở này, để không còn ai phải như cụ”.

Người dân xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí ở Hà Nội hôm 8/2/2020.. Ảnh: AFP

Suối nguồn dân chủ

Nếu quan sát xã hội Việt Nam ở góc độ vĩ mô thì những người có kiến thức thông thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy rất rõ trong lòng xã hội đang có một sự chuyển dịch, một dòng chảy âm thầm, như một quy luật tất yếu của lịch sử, đó là dòng chảy của dân chủ. Và khi nhìn lại những sự kiện đấu tranh liên tiếp của người dân trong mười mấy năm qua có thể nhận định, dù vui hay buồn, muốn hay không muốn thì tiến trình tự dân chủ hóa ấy vẫn đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Các Dân Biểu Mỹ yêu cầu nhà cầm quyền CSVN thả tù nhân lương tâm

Tám thành viên Quốc Hội Mỹ hôm 7 tháng Hai, 2020 đã gửi thư cho Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù tại Việt Nam.

Những dân biểu Mỹ đứng tên trong bức thư chung, bao gồm: Alan Lowenthal, Lou Correa, Zoe Lofgren, Harley Rouda, Katie Porter, Steve Cohen, Gilbert Cisneros, Ro Khanna.

Lý Thái Hùng: Ông Trọng đưa Trần Quốc Vượng và Vương Đình Huệ vào “tứ trụ”

Sau khi công bố Quy Định 214 vào ngày 2 tháng Hai, trong đó nêu ra một số tiêu chuẩn chọn lựa thành phần Tứ Trụ cho đại hội 13, thì vào ngày 7 tháng Hai vừa qua, tức là chỉ 5 ngày sau, Bộ Chính Trị đã đột ngột công bố quyết định cách chức bí thư thành phố Hà Nội của ông Hoàng Trung Hải, và bổ nhiệm Phó Thủ Tướng đặc trách kinh tế Vương Đình Huệ lên thay thế.

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nhận định về sự tranh giành ghế trước đại hội 13 của đảng CSVN.