Tại Sao Vẫn Dấm Dúi Với Sữa Bột Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 76.9 kb

Tính đến ngày 21/09/2008, tại Trung quốc đã có 5 bé tử vong và hơn 40 ngàn bé khác phải đưa đến bệnh viện khám thận vì bú phải sữa bột có độc tố Melamine, trong số đưa đến khám có tới 12.892 bé phải nhập viện với 104 trường hợp rất nguy ngập nên con số tử vong sẽ còn tăng. Đây là hậu quả của tình trạng dấu nhẹm thông tin, một chính sách của đảng Cộng sản Trung quốc. Nếu công bố sớm thì chắc chắn sẽ có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, để giảm thiểu sự thiệt hại về nhân mạng và sức khỏe của người dân như hiện nay. Vụ sữa bột có độc tố Melamine không chỉ làm khủng hoảng người dân Trung quốc mà còn lan rộng khắp thế giới. Hầu hết các quốc gia đã lên tiếng báo động và đưa ra các biện pháp ngăn chận ngay để bảo vệ sinh mệnh và sức khỏe cho người dân. Nhiều nước ở Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Singapore… đã ra lệnh cấm không cho sữa hay các mặt hàng thực phẩm có dính dáng đến sữa của Trung quốc nhập vào nước mình, còn chính quyền CSVN thì không đưa ra một biện pháp phòng ngừa nào cả vì tuyên bố rằng: ’’chưa cấp phép cho sản phẩm sữa Trung quốc vào Việt Nam’’.

Chắc là Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam (ATVSTPVN) đui, điếc mới không thấy hay không nghe về chuyện sữa bột Trung quốc bày bán tràn lan ở Việt Nam, nó đánh bại nhiều loại sữa bột của Pháp, Mỹ, Nhật…vì giá rẻ và khi uống vào cảm thấy béo hơn vì có chất đạm cao. Biết là lời tuyên bố đó hoàn toàn không sai với thực tế nên hai ngày sau cục ATVSTPVN đính chính lại bằng một công bố là có 11 sản phẩm sữa bột Trung quốc được cấp phép lưu hành, ngày 5/10/2008 cho biết thêm chỉ có sản phẩm của hãng Yili là có nhiễm độc tố Melamine và đã cho thâu hồi.

JPEG - 67.6 kb
Nông gia Trung Quốc ngồi hút thuốc bên cạnh những thùng sửa tươi.

Tại sao chỉ có sữa Yuli không mà thôi, trong khi chính quyền Bắc Kinh phải thú nhận là hầu hết các hãng chế tạo sữa bột Trung quốc đều cho pha chất Melamine để đánh lừa người tiêu thụ về độ béo. Sự che đậy của các cơ quan nhà nước CSVN phát xuất từ hai phản xạ, thứ nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ Xã hội chủ nghĩa và thứ hai là trốn tránh trách nhiệm do kiến thức hạn hẹp của mình. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, trong cuộc họp báo chung với tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Hà Nội, bộ Y tế Việt Nam trấn an người dân bằng cách cho hay là ’’Đã cơ bản kiểm soát được sữa và các sản phẩm sữa nhiễm Melamine’’. Làm sao mà cơ bản được khi mà cục ATVSTPVN không có chuyên viên kiểm định và chẳng hề cập nhật thông tin khoa học về an toàn thực phẩm. Bằng chứng là trong cuộc họp báo đó, ông Jean Marc Olivé, Trưởng cơ quan WHO ở Việt Nam cho hay là WHO vừa mới hỗ trợ cho hai cán bộ VN sang Singapore học tập, nghiên cứu cách xét nghiệm Melamine. Cũng trong cuộc họp báo chung này, ông Trần Quang Trung (Chánh thanh tra bộ Y tế) mới thừa nhận từ đầu năm đến nay VN đã nhập từ Trung quốc khoảng 722 tấn sữa, còn ông Nguyễn Công Khẩn (Cục trưởng cục ATVSTP) thì không dám nói thật về sự yếu kém về chuyên môn và sự quản lý của ngành mình, chỉ phát biểu như sau: Các nước đều bị động trong sự cố Melamine, nhưng họ giải quyết được khá nhanh do các nước này đã có một sự hoàn chỉnh trong quy định kỹ thuật, sự phối hợp nhanh chóng giữa các cơ quan. Bởi ngay từ khi nhập khẩu họ đã nắm vững về công ty xuất khẩu loại thực phẩm mà họ nhập, không chỉ về năng lực sản xuất, chất lượng, mà thậm chí còn đến điều kiện ăn ở của công nhân. Tất cả những điều đó trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.

JPEG - 78.9 kb

Về phần Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang thay vì kêu gọi người dân không nên dùng sữa, hay các sản phẩn biến chế từ sữa của Trung quốc nữa cho đến khi nào có sự kiểm định là sữa của họ không chứa chất Melamine, thì lại nói rằng sữa nhiễm Melamine đã lan khắp thế giới, Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng đó, tuy nhiên, người tiêu dùng không nên quá hoang mang.

JPEG - 84.3 kb

Không quá hoang mang sao được khi mà sữa bột của Trung quốc vẫn còn bày bán tràn lan ở VN. Chính ngay các báo ở VN còn bức xúc khi viết rằng tính đến ngày 9/10/2008, chỉ có 23 trong 500 mẫu kiểm nghiệnm có Melamine, song vẫn chưa thấy các công ty lớn công bố xem sản phẩm nào có Melamine hay không. Đối với người lớn, có thể không dùng sữa cũng được, nhưng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì sữa là thực phẩm không thể thiếu mà trên thị trường sữa hiện nay vẫn còn có quá nhiều sữa bột Trung quốc chưa công bố có chứa độc tố Melamine hay không, khiến các bà mẹ lo lắng không yên. Trên trang điện tử tờ Tuổi Trẻ ngày 9/10 đề nghị rằng trước tình trạng hiện nay, thiết nghĩ ngành y tế nên chọn mục tiêu có trọng điểm trong tình huống cấp bách: sàng lọc ngay danh sách các sản phẩm sữa nào dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chính cơ quan chức năng tiến hành khẩn cấp lấy mẫu kiểm nghiệm và công bố kết quả nhanh nhất trong thời gian sớm nhất để các bà mẹ yên tâm chọn sữa cho con mình. Bởi trẻ em không thể…nhịn sữa.

Đề nghị đó là chí lý, nhưng làm sao tin được rằng những gì nhà nước CSVN công bố ra là đúng. Sữa bột Trung quốc bán tràn lan ở Việt Nam mà họ còn dám bảo là chưa cấp phép lưu hành mà. Muốn giữ tính mạng và sức khỏe cho con cái mình cách tốt nhất là không dùng sữa bột hay các mặt hàng thực phẩm có dính dáng đến sữa của Trung quốc, chứ đừng tin vào những gì nhà nước CSVN công bố, họ luôn dấm dúi mọi chuyện.

Ngô Văn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…