Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân Tâm Tình Cùng Đồng Hương Sydney

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều Chúa nhật 15-6 vừa qua, tại Nhà hàng Quốc Tế ở Canley Vale (Tây nam Sydney), gần 200 đồng bào cùng quý đại diện các Tổ chức, Hội đoàn và một số cơ quan truyền thông Việt ngữ đã đến tham dự buổi nói chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một thành viên trung ương của Đảng Việt Tân đã bị CSVN bắt giữ 6 tháng và mới trả tự do ngày 17-5.

Nói đúng hơn, đây là một buổi tâm tình của Tiến sĩ Quân với đồng bào vì những phát biểu rất chân thành và thân mật của ông sau 6 tháng trong lao tù Việt cộng. Không khí cảm thông và chia sẻ đó đã bắt đầu ngay từ phát biểu mở đầu của Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales khi Luật sư chào mừng Tiến sĩ Quân trở về vùng đất tự do, và hy vọng những tâm tình chia sẻ của Tiến sĩ Quân hôm nay sẽ giúp ích rất nhiều cho công cuộc đấu tranh cho Dân chủ Việt Nam của Cộng đồng chúng ta…

Sau khi MC giới thiệu sơ qua về tiểu sử, Tiến sĩ Quân mở đầu phần tâm tình với lời tri ân toàn thể đồng bào, Cộng đồng và các Tổ chức, Hội đoàn đã hết lòng hỗ trợ và vận động bằng nhiều cách để áp lực CSVN phải trả tự do cho ông. Ông cũng cho biết rằng trong những lúc bị áp lực khủng bố nặng nề của CSVN, chính niềm tin tôn giáo đã hỗ trợ tinh thần rất mạnh mẽ cho ông và ông tin là đã có rất nhiều người, từ những niềm tin tôn giáo khác nhau, đã sốt sắng cầu nguyện cho ông trong suốt 6 tháng tù…

JPEG - 15.8 kb
Ts. Nguyễn Quốc Quân tâm tình, trao đổi cùng đồng hương.

Ông Quân cho biết chuyến đi Úc lần nầy của ông ngoài mục đích chính là cảm ơn đồng bào, ông còn gặp gỡ và tiếp xúc với một số vị Dân cử Úc. Ông đã tiếp xúc với Dân biểu Lao Động Chris Bowen, Thứ trưởng Ngân Khố Liên Bang, Thượng Nghị sĩ Tự Do Tiểu Bang David Clarke… Thứ hai, 16-6, ông sẽ đến Quốc Hội Liên Bang Úc để tiếp xúc với các Dân biểu Lao Động Liên Bang Julia Irwin, Bernie Ripoll và các Dân biểu Tự Do Liên Bang Michael Reenan, Luke Simpkins, Chris Pyne, Thượng Nghị sĩ Tự Do Liên Bang Gary Humphries… Ông Quân cũng cho biết là ngoài việc tri ân các vị Dân cử nầy đã áp lực CSVN phải trả tự do cho ông, ông còn dành tối đa thời gian để vận động những vị ấy hỗ trợ cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam… Qua một lịch trình làm việc khá bận rộn như thế, cho thấy nỗ lực của Đảng Việt Tân trong việc vận động áp lực quốc tế quy mô lên chế độ CSVN.

Trong buổi tâm tình nầy, ông Quân cũng cho biết là chính trong những tháng ngày tù, ông mới thấy được rõ hơn tình yêu thương của gia đình, nhất là của người vợ. Ông đã khẳng định rằng tình yêu gia đình và tình yêu nước là hai thứ tình yêu hết sức cao quý luôn hỗ trợ cho nhau… Trả lời câu hỏi của một cử tọa trẻ, ông Quân cho biết là trong những lần đối chất với công an CSVN, ông không hề xem họ là kẻ thù, ngược lại, ông luôn xem họ cũng chỉ là những nạn nhân của một cơ chế thống trị độc tài. Quan điểm đó đã luôn giúp ông tự tin hơn, bản lãnh hơn để trình bày những lý tưởng Dân chủ của ông…

JPEG - 18.1 kb
Quang cảnh buổi tiếp xúc thân mật.

Trong khi một vị cao niên ca ngợi sự dấn thân can đảm của Tiến sĩ Quân từ hải ngoại về trong nước đấu tranh, ông Quân cho biết: những khó khăn ông phải chịu đựng trong 6 tháng qua thực sự không có gì đáng so sánh với những gian nguy mà các Chiến sĩ Dân chủ đang phải chịu đựng ngày đêm trong nước. Ông Quân cũng cho biết là áp lực của quốc tế là một trong những áp lực rất quan trọng lên chế độ CSVN để chúng ta tranh đấu cho các Chiến sĩ Dân chủ trong nước…

Mặc dù đây là một buổi tâm tình và tri ân đồng bào của Tiến sĩ Quân chứ không phải là một buổi hội thảo chính trị, nhưng cũng có một số câu hỏi khác liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng Việt Tân, và đã được ông Quân và Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, một Ủy viên Trung Ương của Đảng Việt Tân, giải đáp thỏa đáng. Buổi tâm tình chấm dứt lúc 16g.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.