Bản Lên Tiếng của ông Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 1 tháng 6 năm 2008

Bản Lên Tiếng của ông Nguyễn Quốc Quân
Về việc Nhà Cầm Quyền CSVN tiếp tục các thủ đoạn bôi nhọ và phân hóa

Kính thưa quí đồng bào trong và ngoài nước,

Sau khi không đưa ra nổi bất kỳ một bằng chứng nào để biện minh cho tội danh “khủng bố tinh thần” mà họ cố cáo buộc tôi tại phiên tòa ngày 13/5/2008, nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải trả tự do cho tôi ngày 17/5/2008 trước áp suất nhiều mặt từ cộng đồng người Việt khắp nơi, các tổ chức nhân quyền, và một số đông chính giới quốc tế.

Tuy nhiên, ngay sau ngày ấy và kéo dài cho tới nay, những người cầm đầu guồng máy trấn áp tại Việt Nam lại tiếp tục dùng báo chí của họ, nhất là tờ Công An Nhân Dân để cố gắng bôi nhọ và tạo phân hóa, đặc biệt là các chủ điểm:

-  Tiếp tục qui kết cho tôi nhãn hiệu “khủng bố” với đủ loại dữ kiện trộn lẫn giữa sự thật và chuyện bịa đặt. Nếu các dữ kiện họ đưa ra là đúng thì tại sao không trình ra trước phiên xử để cả thế giới có thể nhìn thấy mà lại giữ cho đến nay để đưa lên báo!? Phải chăng đây vẫn chỉ là thái độ xem thường dân chúng của chế độ độc tài toàn trị. Những điều mà họ biết chỉ làm trò cười cho công luận thế giới vẫn tiếp tục được đưa ra để bịt mắt người dân trong nước, nơi mà họ ngăn cấm mọi nguồn thông tin độc lập.

- Tiếp tục qui kết cho đảng Việt Tân nhãn hiệu “khủng bố” mặc dù họ biết quá rõ TẤT CẢ chính phủ những nước tự do mà các đảng viên Việt Tân đang cư trú và sinh hoạt đều công nhận đây là một tổ chức đấu tranh cho các quyền chính đáng của dân tộc Việt Nam bằng phương thức Đối Đầu Bất Bạo Động.

- Tiếp tục nỗ lực hù dọa dân chúng bằng cách ngang nhiên gán ghép một số nhân sự với đảng Việt Tân rồi trù dập họ nặng nề. Mục tiêu tối hậu của giới cầm quyền là gieo rắc sợ hãi và ngăn chặn không để các phương cách Đấu Tranh Bất Bạo Động, mà đảng Việt Tân và nhiều nhà dân chủ Việt Nam đang cổ xúy, có thể lan rộng đến quảng đại quần chúng Việt Nam.

Nhà cầm quyền CSVN càng hung hãn tung ra các thủ đoạn cố hữu thì chỉ càng để lộ cho người dân và cả thế giới thấy rõ họ rất lo âu về phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động đang từng bước bén rễ vào xã hội Việt Nam. Khi đối diện với đường lối đấu tranh này, hầu hết các phương tiện bạo lực mà một chế độ độc tài cậy dựa vào đều trở nên vô dụng — như đã thấy tại nhiều nước trên thế giới trong 20 năm qua.

Riêng về trường hợp nhà cầm quyền CSVN vô căn cớ gán ghép Mục Sư Nguyễn Thị Hồng, một nhà hoạt động xã hội đáng kính phục, với các hoạt động đấu tranh của cá nhân tôi, tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa hề gặp Mục Sư Hồng một lần nào, và bà không phải là một đảng viên Việt Tân.

Kính thưa quí đồng bào,

Trong 2 tuần vừa qua, tôi đã có dịp đến một số nơi để ngỏ lời cám ơn chân thành đến các cộng đồng, hội đoàn, và vô số các ân nhân thầm lặng. Tại những nơi này, tôi cũng đã trình bày nhu cầu cấp thiết phải đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa cho các nhà dân chủ khác đang bị tù tội và nhu cầu góp sức với phong trào dân chủ đang chớm nở trên đất nước thân yêu. Với sự đồng cảm và đồng lòng mà tôi nhận được tại những nơi này, tôi tin tưởng vững chắc rằng các toan tính tạo chia rẽ và gây sợ hãi của nhà cầm quyền CSVN sẽ không tạo được tác động nào đáng kể, mà chỉ khiến mọi người thấy rõ nhu cầu phải tháo gỡ chế độ độc tài này nhanh hơn nữa để dân tộc Việt Nam có cơ hội đi lên.

Sau hết, tôi tin tưởng rằng cách phản công hay nhất đối với những nhà độc tài CSVN hiện nay là cùng nhau quảng bá các tài liệu lý thuyết lẫn các hướng dẫn thực tiễn về Đấu Tranh Bất Bạo Động tới mọi nhà, mọi giới đồng bào chúng ta tại Việt Nam. Đây là điều mà chế độ độc tài hãi sợ nhất.

Trân trọng kính chào,

Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.