Đồng Bào Houston Biểu Tình Chống Trung Cộng Lần Thứ 2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 89.4 kb

Vào trưa ngày 19.01.2008, khoảng hơn 200 đồng hương Houston đã hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm Sinh viên Học Sinh Houston đến tham dự cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Cộng ở đường Montrose, thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Sau phần chào Quốc Kỳ Việt Nam và phút mặc niệm, đặc biệt là phần xướng danh các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa, buổi mít tinh đã bắt đầu trong khí thế đấu tranh khá sôi nổi.

Ban Tổ Chức đã liên tục hô to các khẩu hiệu phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những người biểu tình đồng thời đã nhiều lần lập lại các khẩu hiệu lên án CSVN. Vào khoảng giữa trưa, một số người đã đem hai lá cờ của Trung Cộng và CSVN đến trước thềm cửa Toà Lãnh sự để xé nát và dẫm lên.

JPEG - 88.4 kb

Nhìn qua thành phần tham dự cuộc biểu tình, bên cạnh sự tham dự của các khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng, người ta còn thấy sự hiện diện của nhiều bậc cao niên và khá đông thanh niên, sinh viên. Đặc biệt, Luật sư Hoàng Duy Hùng (Tân Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston), đại diện các tổ chức thành viên Uỷ Ban Phối Hợp Các Chánh Đảng tại Houston và nhiều đoàn thể cộng đồng, cựu quân nhân, v.v… cũng đã nhiệt tình tham dự để ủng hộ tinh thần cho Ban tổ chức gồm đa số là những người trẻ.

Hầu hết cơ quan truyền thông, báo chí Việt Nam trong vùng đều hiện diện đông đủ; và đài truyền hình SBTN, đài phát thanh RFA, Radio Hoa-Mai, Việt Nam Hải ngoại cũng đã cử đại diện tại địa phương tham dự và lấy tin.

Cuộc biểu tình được khởi sự vào lúc 11 giờ sáng trong không khí giá lạnh, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trong tinh thần quyết liệt song ôn hoà và trật tự.

JPEG - 87.8 kb

Được biết, vào ngày 21.12.2007, Ủy Ban Bảo Vệ Hoàng Sa và Trường Sa, một tập hợp nhân sự được phiên họp khoáng đại Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và Vùng Phụ Cận bầu cử, đã phối hợp cùng với các tổ chức chánh đảng và nhân sĩ tại Houston tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng tại địa điểm này. Buổi biểu tình lần thứ nhất quy tụ khoảng 500 người thuộc mọi thành phần tham dự, tạo nên tinh thần phấn khởi cho các sinh hoạt đấu tranh chung.

Mặt khác, theo tinh thần các thông báo đã được phổ biến, thì vào ngày Chủ Nhật 20.01.2008 Hội Ái hữu Hải Quân tại Houston sẽ cử hành một buổi lễ tưởng niệm và vinh danh đặc biệt cho các chiến hữu đồng binh chủng đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa vào cùng thời điểm này ở 34 năm trước. Buổi lễ sẽ được cử hành một cách trọng thể tại Oean Palace ở khu HongKong4 (trên đại lộ Bellaire).

Tường trình bởi Anh Trinh (Radio Hoa-Mai)

JPEG - 136.7 kb

****

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Của Sinh Viên Học Sinh Houston

Kính thưa quí đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, Kính thưa quí đồng bào Việt Nam tại thành phố Houston và các các thành phố khác tại Hoa Kỳ.

Đau xót trước việc nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội dần dà dâng bán lãnh thổ Việt Nam – đất nước mà cha ông chúng ta từ đời Hùng Vương thứ I cho đến vị Tổng Thống dân cử sau cùng của nền đệ nhị Cộng Hòa, cùng toàn dân đều cố công ra sức phát triển và gìn giữ – đồng thời đáp lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, chúng tôi, một nhóm thanh niên sinh viên học sinh tại Houston, tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước hãy đứng lên góp một bàn tay gìn giữ giang sơn gấm vóc bao đời, đòi lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn thể người dân Việt Nam,

Kính thưa quí đồng bào, Aỉ Nam Quan đã mất, thác Bản Giốc đã mất, hơn 12.000Km2 vịnh Bắc Bộ đã mất, Hòang Sa đã mất,Trường Sa đã mất, ngư dân đánh cá nghèo khổ mất nơi trú ẩn đành vùi thay trong biển cả khi gặp giông tố, hoặc bị Trung Cộng bắn giết khi tìm nơi lánh bảo tại 2 quần đảo của quê hương mình…

Sắp tới đây, việc xây dựng Đập Thủy Điện tại thượng nguồn sông Mê Kông tại Lào dưới áp lực của Trung Cộng, đồng bằng phù sa sông Cửu Long sẽ biến mất, cơm đâu, gạo đâu, cho đồng bào đây??? Nước mất nhà tan là thế…Chúng ta có thể im lặng được không ???

Riêng tại thành phố Houston, chúng tôi kêu gọi đồng bào, các đoàn thể, các cá nhân xưa nay vẫn son sắt với lý tưởng Tự Do – Dân Chủ cho nước nhà, hãy giúp cho thanh niên hải ngoại chúng tôi cơ hôi đoàn kết, bày tỏ, cổ vũ, và phát triển tinh thần yêu nước của tổ tiên. HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI thực hiện cuộc biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng vào ngày 19/1/2008, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa, tại 3417 Monroe Blvd. Houston, TX 77006, để phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng và việc bán nước của Cộng Sản Việt Nam.

Cuộc biểu tình cũng nhằm mục đích vinh danh các chiến sĩ VNCH và QCC vị quốc vong thân, đặc biết 58 chiến sĩ Hải Quân đã bỏ thây nơi biển cả ngày 19/1/1974 để bảo vệ Hòang Sa. Chúng tôi cũng xin vinh danh những người dân oan đã và đang đứng lên đòi công lý. Chúng tôi cũng xin vinh danh những vị chủ chiên và giáo dân xứ Thái Hà đang đương đầu với bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Chúng tôi cũng xin vinh danh những người trí thức Việt Nam đã hy sinh đời mình cho lý tưởng tự do của dân tộc. Chúng tôi cũng xin vinh danh thế hệ trẻ sinh viên trong nước đã dũng cảm đứng lên thực hiện những cuộc biểu tình vì Trường Sa và Hoàng Sa tại Sài Gòn và Hà Nội trong những ngày qua…Xin tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng một thế hệ đang vượt thắng sự sợ hãi.

Kính thưa quí đồng bào, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã nói: “Người Việt Nam thấy tổ quốc lâm nguy mà không lên tiếng gì thì không phải là người Việt Nam nữa!” Xin các thế hệ cha anh giúp chúng tôi là những sinh viên học sinh trong và ngoài nước tiếp tục truyền thông yêu nước – dựng nước – và giữ nước của tổ tiên!

Mọi chi tiết xin quý đồng bào vui lòng liên lạc qua số điện thoại 713-366-2590, hoặc qua địa chỉ email: Drchu@earthlink.net

Calvin Trần
Sinh Viên Y Khoa, Trường Đại Học Texas, USA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…