Formosa, cái gai khổng lồ trong mắt những dân biểu quan tâm môi trường tại Quốc hội Đài Loan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tường trình vể buổi tiếp xúc với các Uỷ ban Môi trường và Sức khỏe tại Quốc Hội Đài Loan

Trong khi buổi họp báo buổi sáng nhắm đến vận động dư luận công chúng Đài Loan và quốc tế qua truyền thông – và đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ trực tiếp đến Formosa ngay trước cửa nhà họ – thì buổi làm việc vào buổi chiều cùng ngày tại Quốc Hội Đài Loan nhắm đến lôi kéo nghị sĩ gần với người dân Việt Nam trong thảm họa môi trường biển Miền Trung.

Trước khi chúng tôi gặp các dân biểu Quốc Hội, phái đoàn có buổi trao đổi với Ts. Lai I-Chung, Phó Giám Đốc về Chính Sách Đối Ngoại tại Viện Nghiên Cứu Đài Loan (Taiwan Think Tank). Viện này đóng vai trò cố vấn cho chính phủ DPP. Một mặt chúng tôi muốn có thêm dữ kiện về chính trường Đài Loan để vận động hiệu quả, một mặt cũng để trình bày vấn đề Formosa từ gốc nhìn của người dân Việt Nam mong có sự hậu thuẫn từ giới trí thức chính trị có ảnh hưởng tại Đài Loan.

Những điểm chính rút từ cuộc trao đổi này:

– Giới chức trách Đài Loan có rất ít hiểu biết về đất nước, vấn đề Việt Nam dù họ có nhiều đầu tư tại nước ta. Từ trước đến nay Đài Loan hầu như tập trung nhiều về những quốc gia như Nhật, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

– Chính sách Hướng Nam Mới của chính phủ DPP không chỉ muốn đến gần hơn với các nước trong khối ASEAN về mặt kinh tế mà còn cả văn hoá, con người, trong đó Việt Nam, Philippines, Indonesia là những nước ưu tiên.

– Trong cương vị là Republic of China, Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với các nước, nên việc gây áp lực với Hà Nội qua ngã này không dễ. Chưa nói đến Đài Loan chưa chắc muốn gây khó cho các quan hệ này.

JPEG - 154.5 kb
Phái đoàn chụp với Dân Biểu Chen, các phụ tá và 2 tổ chức cùng đứng chung vào chiến dịch này tại Đài Loan là EJA và Văn phòng Pháp lý về Người lao động và Cô dâu Việt tại Đài Loan.

Trang bị với những kiến thức trên chúng tôi chuẩn bị khi đến Quốc Hội sẽ trình bày sao cho thuyết phục để họ thấy nếu đứng về phía người dân Việt Nam trong vụ Formosa sẽ tốt cho họ.

Dự tính sẽ họp riêng với từng Uỷ ban, nhưng khi đến chúng ta thấy tất cả gom vào thành một buổi họp lớn. Khi buổi họp bắt đầu diễn ra, chúng tôi nhận ra rằng những dự tính “thuyết phục” họ đến gần phe ta không cần thiết nữa. Thay vào đó buổi họp trở thành một buổi tham mưu những bước để áp lực Formosa. Và hai bên đang cần nhau.

Tại buổi họp có mặt của Chủ tịch Uỷ ban về Môi Trường và Phát Triễn Bền Vững – dân biểu Hon. Man-li Chen; thành viên của Uỷ ban Sức khoẻ công chúng và môi trường, DB. Kuen-yuh Wu. Vì đang đi xa, nên DB Chih-Feng Su đã gửi phụ tá đến tham dự. Một chi tiết lý thú là những dân biểu này và phụ tá của họ (tất cả thuộc Đảng DPP) đều đã có quá trình tìm cách áp lực công ty Formosa chịu trách nhiệm trước những sai trái họ đã từng gây ra tại Đài Loan và những nơi khác như Miên.

[Trong bài tới chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về buổi họp và những thách thức chúng ta phải đối diện khi vận động chính phủ Đài Loan trong vụ Formosa]

Angelina Trang Huỳnh tường trình từ Đài Bắc

Nguồn: Facebook Angelina Trang Huỳnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”