70 Năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Houston thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thời tiết Houston thật khó đoán, có khi thì thật là ấm lên tới 70 độ trong mùa đông. Hai ngày qua, mưa như thác lũ, có vài chỗ bị ngập nước. Nhưng may mắn thay, đêm Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018 thì trời quang, mây tạnh. Tuy thời tiết có lạnh nhưng tình người lại nồng ấm. Vào lúc 6:30 chiều tại trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 7100 Claire Wood Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, Ban Đại Diện Cộng Đồng cùng với Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện và Văn Nghệ Đấu Tranh cho Nhân Quyền.

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 đánh dấu 70 năm ngày Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được công bố bởi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại Paris. Bản Tuyên Ngôn được đặt ra nhằm bảo vệ quyền con người và đến nay đã được dịch ra hơn 500 ngôn ngữ, thừa nhận quyền bất khả chuyển nhượng trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới.

Riêng tại Việt Nam, mãi tới năm 1977 đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc của nhà cầm quyền CSVN mới được chấp thuận. Ngày 24 tháng 9 năm 1982, nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị. Kể từ ngày ký đó tới nay, nhà nước cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tôn trọng các điều khoản trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đa số người dân Việt Nam không được hưởng cũng như nhiều người chưa biết họ có các quyền này.

Chẳng những không tôn trọng khế ước trên, cộng sảnViệt Nam lại gia tăng đưa ra các luật về tín ngưỡng, về an ninh mạng nhằm ngăn chặn người dân thực thi các quyền của con người. Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện một chiến dịch đàn áp khốc liệt nhằm vào hơn 250 người yêu nước và đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước. Nhà cầm quyền CSVN đã đi ngược lại 30 điều trong bản Tuyên Ngôn. Họ đã và đang đàn áp, bắt bớ, tuyên những án tù cao cho các nhà đấu tranh và các nhà bất đồng chính kiến với những cáo buộc mơ hồ, mà điển hình là hai tội danh “Tuyên Truyền Chống nhà Nước” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Những bản án nặng nề 20 năm cho nhà yêu nước Lê Đình Lượng, 9 năm cho bà TrầnThị Nga, 9 năm cho bà Trần Thị Xuân và rất nhiều nhà đấu tranh khác. Anh Trần Hùynh Duy Thức với án tù 16 năm, chúng đang ép anh nhận tội; mới nhất là đầu độc anh và gây nhiều khó khăn cho anh trong sinh hoạt của nhà tù hằng ngày. Các chính phủ khắp nơi trên thế giới từ Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu và các NGO nhân quyền như Amnesty International, HRW, RSF đã lien tục lên tiếng phản đối về những vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam.

Hiện diện trong buổi thắp nến có ông Nguyễn Anh Dũng, Hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo; Cư sĩ Trần Hiến là người đại diện Hội Đồng Liên Tôn; Cô Đổ Hồng Yến, ông Trần Hùng, ông Văn Đình đại diện CĐNVQG; ông Nguyễn Thực đại diện Hội Tù Nhân Chính Trị; ông Lê Văn Sanh đại diện Hội Pháo Binh; ông Tố Thư đại diện Đảng Việt Tân; ông Nguyễn Chính Kết đại diện Khối 8406; ông Huỳnh Công Tử đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Sau phần chào cờ và phút mặc niệm do ông Thực điều hành, là phần đốt hương cầu nguyện cho quê hương sớm thoát khỏi chế độ độc tài công sản. Kế đến là lời phát biểu của Cư sĩ Trần Hiến. Theo ông những người giáo dân Công giáo trong thời gian qua đã đấu tranh bất bạo động, ôn hoà nhưng đã bị bắt và bị kết án rất nặng như trường hợp của ông Lê Đình Lượng. Về phía Phật Giáo theo ý kiến của ông là có rất nhiều sư quốc doanh. Cô Hồng Yến đại diện Cộng đồng và anh Trần Hùng đại diện Uỷ Ban Chính Trị đã bày tỏ sự phẫn nộ về sự vi phạm nhân quyền của CSVN đối với người dân Việt Nam.

Tiếp đến là phần văn nghệ đấu tranh do chị Mai Hoa và chị Kim Loan phụ trách. Các chị đã hát những sáng tác của Việt Khang như: “Anh Là Ai?”, “Việt Nam tôi đâu?”, “Trả lại cho dân”… Các chị trong ban hợp ca cộng đồng đóng góp những bản hợp ca sôi động. Nhưng phần văn nghệ thích thú và sôi nổi nhất là các bạn trong nhóm thương gia trẻ và thân hữu của Đảng Việt Tân đã trình bày những bản nhạc đấu tranh như “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” v.v… Sau đó anh Sivan Lâm đại diện cho các bạn thương gia trẻ đến từ Tampa, Florida lên chia sẻ quan niệm của anh về việc CSVN vi phạm nhân quyền.

Tất cả mọi người tham dự cùng với Ban văn nghệ đã hát bài “Việt Nam, Việt Nam” để kết thúc Đêm Cầu Nguyện cho Nhân Quyền. Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho cuộc đấu tranh trực diện với CSVN trong những ngày sắp tới. Chúng ta cần tiếp tục chung sức nỗ lực đấu tranh để giành lại quyền làm người cho người dân tại quê nhà.

Tuyết Hồng
Ngày 9 tháng 12 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.