Chiến dịch càn quét của CSVN đối với các nhà hoạt động dân chủ?

Cô giáo Mộc Lan, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo thông cáo của Hội Anh Em Dân Chủ, mới đây, trên kênh thông tin điện tử của Bộ Công An Việt Nam vừa đăng tải các lệnh truy nã với các tội danh được thay đổi từ những tội chống đối nhà cầm quyền như: Âm mưu lật đổ chính quyền, tàng trữ tài liệu chống đối nhà nước… sang các loại tội thường phạm khác đối với các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, Đảng Việt Tân và các tổ chức khác.

Cô giáo Phạm Thị Lan (có nickname là Mộc Lan) là thành viên Hội AEDC, hiện đang là Phó Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ, là một trong những người bị truy nã với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” bị đổi sang tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” rồi sau đó sang tội danh “sử dụng trái phép vũ khí thô sơ”.

Nhìn những bức hình của cô Phạm Thị Lan, có ai nghĩ rằng, với dạng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nét mặt phúc hậu… như cô đã bị nhà cầm quyền CSVN biến thành một con người “sắt máu”, muốn lật đổ cả một chính quyền đang có một lực lượng hùng hậu với vũ khí trong tay và sẵn sàng tiêu diệt những ai chống đối mình. Bây giờ, chuyển sang tội danh “sử dụng trái phép vũ khí thô sơ”.

Ngoài cô ra, còn có một số người khác như anh Nguyễn Văn Tráng, Mai Văn Tám… là thành viên Hội AEDC bị đổi từ tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” sang tội danh “môi giới mại dâm”!

Qua sự kiện này, có thể nói rằng, CSVN dường như đang âm mưu mở chiến dịch càn quét và bắt bớ những thành phần mà CSVN cho là “nguy hiểm”. Đặc biệt là đối với những nhà hoạt động đang trốn chạy sự truy nã và đang tạm thời lánh nạn ở một số quốc gia khác.

Cũng cần nhắc lại, qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức và gần đây nhất, vụ nhà báo Trương Duy Nhất đã bị an ninh CSVN bất chấp luật lệ quốc tế bắt cóc tại Thái Lan và đưa thẳng vào nhà giam ở Việt Nam, cho thấy kế hoạch bắt cóc những người chống đối chế độ – kể cả khi họ đang ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam – đang được an ninh Việt Nam triển khai. Việc đổi tội danh không ngoài mục đích vận động một số quốc gia cùng hợp tác để truy nã hoặc dẫn độ về Việt Nam. Ngoài ra, còn nhằm tránh tiếng về những hoạt động bất hợp pháp đối với thế giới như bắt cóc…

Nhân vụ này, cũng cần nên nhắc lại về các thành viên lãnh đạo của Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt và bị kết tội với những bản phi lý như: Mục sư Nguyễn Trung Tôn, 12 năm tù giam; Nguyễn Văn Túc, 13 năm tù giam; Nguyễn Trung Trực, 12 năm tù; Trần Thị Xuân, 9 năm tù…

Trước âm mưu thâm độc của chế độ CSVN, dư luận cần lên án và tố cáo cho thế giới biết được những kế hoạch mà CSVN đang tiến hành, để ngăn chặn các vụ bắt cóc có thể xảy ra trong tương lai đối với các nhà hoạt động mà CSVN cho là “nguy hiểm” với chế độ.

HÃY TỐ GIÁC, NGĂN CHẶN CHIẾN DỊCH CÀN QUÉT CỦA CSVN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN CHỦ!

Lê Ánh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…