Tinh thần bác ái

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nền tảng tinh thần cần thiết cho công cuộc canh tân Việt Nam – Tinh thần bác ái

Tinh thần bác ái là tinh thần nền tảng mà mọi tín đồ các tôn giáo cần có. Trong thực tế của thế giới hiện nay, tinh thần này cũng quan trọng cho những người không có môt tôn giáo nào hay nói chung là quan trọng cho một xã hội tiến bộ và nhân bản.

Nếu không có tinh thần bác ái, thì khó có thể có tinh thần liên đới một cách tự nguyện và nếu không biết rõ thế nào là “đủ” trong đời sống mỗi người, chúng ta có thể lao vào những cuộc tranh đua không cần thiết, bên ngoài những giá trị cao cả giúp cho mỗi người sống thoải mái, hạnh phúc, quan tâm đến người chung quanh, để cùng thăng tiến trong một xã hội rộng mở, với những con người đầy tình bác ái và liên đới với nhau.

Thể hiện tinh thần bác ái là thể hiện tinh thần “thương người như thể thương thân,” mở rộng sự đồng cảm đến những người chung quanh, ngay cả đối với những người chưa quen biết, sẵn sàng giúp đỡ, nhất là những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tinh thần này cần thiết để có thể hàn gắn những đổ vỡ về mặt tinh thần trong nửa thế kỷ sống dưới sự cai trị của một chế độ độc tài, làm mờ nhạt dần những cách biệt giữa những người không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản và những người không may mắn bị chế độ Cộng Sản lừa gạt để phục vụ cho một chế độ phi nhân, nhưng nay đã tỉnh ngộ trước những sự thật đau lòng, xuống cấp đạo đức trầm trọng, bất công đầy rẫy trong xã hội Việt Nam trong suốt gần 50 năm nay.

Tinh thần bác ái sẽ giúp xây dựng lại xã hội Việt Nam dân chủ tự do tương lai. Giúp xóa dần những hận thù đã ăn sâu vào trong tâm khảm của rất nhiều người Việt Nam đối với sự tàn ác, trả thù dã man của lãnh đạo Cộng Sản khi họ chiếm trọn Việt Nam vào 30/4/1975 (qua chính sách tù cải tạo, đánh tư sản, chiếm đoạt tài sản của người dân, trù dập những người chông đối và khác chính kiến…)

Tinh thần này sẽ mở ra cho những người trong guồng máy cầm quyền hiện nay, nhận thấy dù qua bao nhiêu thăng trầm, sai trái, họ vẫn có một chỗ đứng trong xã hội Việt Nam dân chủ và thúc đẩy họ tìm cho mình một cách đóng góp tự nguyện, chân thành và hiệu quả vào sự vươn lên của cả dân tộc.

KS Nguyễn Ngọc Bảo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…